Tím tháng Ba
Bằng lăng lặng lẽ
Góc trời quê lả cánh chim chiều
Gió tháng Ba thổi vờn qua lá mạ
Ngọn cỏ xanh rờn chấp chới cánh cò bay
Bước phiêu du
Khói đốt đồng cay mắt
Nồng thơm hương phù sa chở nặng khúc sông quê
Lục bình lờ lững
Lở bồi con nước lớn
Cánh diều à ơi,
Thương tuổi nhỏ đi qua
Khúc đồng dao một thời em đã hát
Bỗng chiều nay nhớ lắm khói quê nhà
Tháng Ba
Mùa ong đi tìm mật
Chăm chỉ cần cù rót cuộc sống nở hoa
Đường phía trước còn nhiều gian khó
Cỏ tháng Ba đưa lối em qua
Vấn vương lòng,
Thương chút nắng tháng Ba!
NGUYỄN HỒNG VÂN
;