Những bài hát quen thuộc được làm mới nhưng không mang sắc màu trình diễn chuyên nghiệp, cũng không có sân khấu hào nhoáng hay trang trí rườm rà, các bạn trẻ trong CLB Guitar Bà Rịa đưa âm nhạc đến gần khán giả hơn trong những buổi biểu diễn mang tên “Du ca đường phố”.
![]() |
Các thành viên CLB Guitar Bà Rịa biểu diễn trong chương trình “Du ca đường phố”. |
Cháy hết mình với đam mê
Vào 19h30 ngày Chủ nhật vừa qua, tại Quảng trường Bà Rịa, chương trình “Du ca đường phố” bắt đầu. Tiếng guitar mộc mạc, tiếng trống cajon dồn dập vang lên cùng chất giọng phiêu đầy cảm hứng của các bạn trẻ đã mang đến một không gian âm nhạc đường phố cởi mở, thú vị. Những bài hát quen thuộc nhưng qua sự ngẫu hứng, chất giọng ngọt ngào của ca sĩ và ban nhạc đã làm cho quảng trường thăng hoa và đầy hứng khởi. Khán giả được hòa mình vào giai điệu của bài hát, thoải mái nhảy múa, vẫy tay theo điệu nhạc.
CLB Guitar Bà Rịa được thành lập năm 2020 với hơn 20 thành viên từ 16-25 tuổi. Các bạn có đặc điểm chung là đam mê âm nhạc, có năng khiếu ca hát và thích làm mới những bài hát có âm điệu nhẹ nhàng, vui tươi. Mỗi tối Chủ nhật hàng tuần, CLB đều tổ chức buổi biểu diễn mang tên “Du ca đường phố” tại Quảng trường Bà Rịa. Các hoạt động biểu diễn của CLB trên tinh thần tự nguyện, miễn phí phục vụ cộng đồng.
Để có những màn trình diễn ấn tượng dành cho khán giả, các thành viên trẻ trong CLB duy trì tập luyện định kỳ vào các tối thứ Ba và thứ Năm hàng tuần. Anh Trần Hoài Nghĩa, Chủ nhiệm CLB Guitar Bà Rịa cho biết, các thành viên trong nhóm có công việc, độ tuổi khác nhau. Họ chưa được đào tạo bài bản qua trường lớp, nhưng bằng tình yêu âm nhạc mà các thành viên luôn hỗ trợ, giúp đỡ nhau và cùng tìm tòi, học hỏi. Người thành thạo hướng dẫn người mới, cùng nhau đưa CLB ngày một phát triển hơn.
Em Ngô Bảo Tường, HS Trường THPT Trần Văn Quan (TT.Long Điền, huyện Long Đất) chia sẻ: “Em yêu thích âm nhạc và đăng ký tham gia CLB năm 2023. Sau giờ học, em tranh thủ thời gian rảnh tham gia sinh hoạt và cùng các thành viên trong CLB tập luyện. Với em, âm nhạc không chỉ là đam mê mà còn giúp tâm hồn được thoải mái, thư giãn sau những giờ học tập căng thẳng”.
Lan tỏa tình yêu âm nhạc
Sự ngẫu hứng trong cách biểu diễn đã gắn kết những con người xa lạ với nhau. Tại đây, không cần đàn giỏi hay hát hay, chỉ cần có đam mê là mọi người có thể hòa cùng không khí âm nhạc.
![]() |
Khán giả hòa mình cùng ban nhạc trong một bài hát. |
Anh Trần Hoài Nghĩa cho biết thêm, nhiều năm chơi nhạc trên đường phố, CLB cũng có nhiều kỷ niệm đẹp. Đó là khi một nhóm bạn trẻ đang đi qua bắt gặp nhóm hát đúng bài hát ưa thích, họ đã cùng nhau nhảy múa, hát, phiêu theo nhạc. Đó là những lời thăm hỏi, động viên của khán giả thân quen luôn có mặt, lắng nghe từ đầu đến cuối buổi diễn, là những tràng pháo tay tán thưởng… Những điều ấy là nguồn động viên tiếp thêm sức mạnh và cảm hứng để ban nhạc tiếp tục cống hiến cho cộng đồng. CLB hy vọng thời gian tới sẽ thu hút được nhiều thành viên hơn và giúp phong trào nhạc acoustic tại TP.Bà Rịa phát triển.
Cùng gia đình đi dạo và ghé ngang thưởng thức các tiết mục được CLB biểu diễn, anh Nguyễn Bảo (TP.Bà Rịa) cho biết: “Những bài hát quen thuộc được làm mới của các bạn trẻ đã truyền cảm hứng tới mọi người. Tôi cũng bị thu hút bởi sự duyên dáng của các bạn nên nơi đây đã trở thành điểm hẹn của gia đình tôi những ngày cuối tuần. Âm nhạc là sợi dây vô hình kết nối mọi trái tim. Những sân chơi bổ ích như thế này cần được nhân rộng”.
Thông qua chương trình “Du ca đường phố”, CLB Guitar Bà Rịa đã kết nối cộng đồng, lan tỏa tình yêu âm nhạc, giúp cuộc sống thêm vui tươi, ý nghĩa hơn.
Bài, ảnh: MAI NGỌC