Mẹ và quê

Thứ Sáu, 28/02/2025, 16:41 [GMT+7]
In bài này
.

Trong dáng hình của quê

Con nhận ra bóng mẹ

Bếp lửa rạ rơm mùi khói

Cứ bay lên nhẹ bẫng cả người.

 

Cánh đồng mẹ tôi

In dấu chân người bấm xuống

Cả đời mẹ tảo tần lội ruộng

Cánh cò nhuộm nắng phù sa.

 

Cây vườn nhà ta

Mang dáng mẹ lưng còng trĩu quả

Tay bí, tay bầu thong thả

Giàn lá trầu không đon đả mời người.

 

Mẹ gánh gồng ngược xuôi

Chợ là nơi người trải niềm vui tất bật

Chùa là nơi mẹ ngồi thanh tịnh nhất

Tiếng mõ luân hồi lần tràng hạt tháng năm…

NGUYỄN NGỌC PHÚ
;
.