Con về với mẹ
Cập nhật: 16:41, 28/02/2025 (GMT+7)
Đứng trước mẹ con vẫn là đứa trẻ
Như thuở còn thơ chân đất đầu trần
Ngày vọc cát, đêm ngủ tròn tay mẹ
Thơm thảo dịu hiền tiếng mẹ ru êm.
Dẫu vẫn biết một ngày con xa mẹ
Thoáng nghĩ thôi nước mắt đã lăn dài
Nhìn quả chín đong đưa trước gió
Mới hiểu tình mẫu tử người ơi!
Đời còn mẹ bao la sông biển rộng
Con đi xa còn có nẻo quay về
Con thành đạt hay đời nhiều bất hạnh
Vẫn một niềm bóng mẹ chở che.
Nên trước mẹ con vẫn là đứa trẻ
Mẹ thuộc lòng từng miếng con ăn
Mẹ biết cả những gì con nghĩ
Lo lắng cho con bao biến động, thăng trầm.
Con sung sướng ngày trở về thăm mẹ
Áo nâu sờn một đời mẹ vá may
Nghe hương gió thênh thang chiều biển lặng
Cảm tạ đất trời: Mẹ vẫn còn đây!
LÊ THÀNH VĂN