Côn Đảo

Thứ Sáu, 21/02/2025, 17:19 [GMT+7]
In bài này
.

Núi uốn lượn giữa những cánh rừng hoang sơ huyền bí

Biển mênh mang, sóng ngút trùng khơi

Hòn Bảy Cạnh biển xanh cát trắng

Hòn Cau cảnh sắc mê hồn…

 

Du khách bồi hồi viếng Hàng Dương

Nơi an nghỉ của những anh hùng liệt sĩ

Trăm năm bi hùng, ngàn năm sống mãi

Những tấm gương bất khuất kiên trung.

 

Côn Đảo năm xưa tù ngục đau thương

Bao cuộc đời đã trở thành huyền thoại

Côn Đảo hôm nay như thiên đường nơi hạ giới

Điểm hành hương của du khách thập phương.

HẢI BÌNH

 

 

;
.