Thành phố tôi yêu

Thứ Sáu, 27/09/2024, 17:20 [GMT+7]
In bài này
.

Thành phố mình xanh thắm những vòm cây

Tôi đi đâu xa một ngày là nhớ

Cây với người bao đời kết thành duyên nợ

Chung vui buồn, cay đắng, vinh quang.

 

Thành phố tôi

Tươi trẻ - hiên ngang

Êm ả giữa hạ vàng quyến rũ

thả nốt nhạc xanh trên dây đàn cao thế.

Thành phố tôi

Ba trăm năm dâu bể

Được vinh danh “Bà Rịa - Đất anh hùng”.

Thành phố tôi

Ba mươi năm vững bước hồi sinh

rực rỡ những con đường

cao cao những ngôi nhà

những khóm hoa bên cửa sổ

phượng đỏ cháy ngang trời thêu vệt lửa

áo trắng tung bay thơm ngát tuổi học trò.

 

Thành phố chúng tôi

thiên nhiên bốn mùa ưu ái đã ban cho

Tôi đón nhận ân tình thiêng liêng ngây ngất

Bà Rịa ơi!

Những tháng năm đẹp nhất

Ôm hôn người cùng hào khí hôm nay!

HUYNH THỊ HỒNG PHẤN

;
.