Nơi con lũ đi qua

Thứ Sáu, 13/09/2024, 17:26 [GMT+7]
In bài này
.
Nơi con lũ đi qua là nơi em đứng khóc
Xót đau cả một thời cực nhọc
Đổ bao công sức, mồ hôi
Mà bỗng dưng lũ cuốn đi rồi...
 
Lũ cuốn ngôi nhà vừa mới quét vôi
Cả bồ thóc vun đầy trong bếp nhỏ
Cặp bò tơ hôm qua còn nhai cỏ
Mà bây giờ lũ cuốn về đâu?
 
Em muốn qua sông, sông chẳng còn cầu
Như chiếc lá, cầu trôi trên mặt sóng
Nhà chỉ còn mấy viên gạch móng
Bãi mía non đổ rạp dưới chân đồi.
 
Nơi con lũ đi qua là nơi em đứng cùng tôi
Chiếc áo này, em ơi! hãy nhận
Bà con xa gần cùng nhau gửi đến
Mang cho em ngô, lúa, sắn, khoai
Mâm, bát, nồi, niêu, chăn, chiếu đủ đầy.
 
Tính chuyện làm nhà, làm bếp
Mất vụ này, vụ sau gieo tiếp
Lại mơ vụ gặt bội thu
Nơi con lũ đi qua buổi ấy
Lại ríu rít tiếng trẻ thơ đến trường.
LÊ VĂN THIỀNG
;
.