Mắt bão

Thứ Sáu, 27/09/2024, 17:20 [GMT+7]
In bài này
.

Chức Nữ đã về trời

Ngưu Lang còn đứng khóc

tiếng lòng dai dẳng khúc mưa thu

 

Lạnh đã thấm vào tim

buốt đã ngấm vào hồn

tình yêu gãy nhịp cầu Ô Thước

cơn bão ngang đời dậy sóng bể dâu

 

Khi tình yêu trắc trở

mùa thu dâng buồn mênh mông

tôi và em trượt sâu vào mê đắm

nức nở loài sâu đêm

giấu bất hạnh sau phồn hoa cánh bướm

miên man

khắc khoải

kiếp người.

 

Mưa trút cạn tủi hờn

Chức Nữ đầm đìa mắt lệ

Ngưu Lang chìm giữa lời thề

đất trời vùi trong mắt bão

 

Tôi và em tan hoang...

HUỲNH TẤN BẢO

;
.