Vũng Tàu những ngày cuối tháng Tám

Thứ Sáu, 23/08/2024, 15:50 [GMT+7]
In bài này
.

Cuối tháng Tám, Vũng Tàu như khoác lên mình chiếc áo mới với những cơn mưa rào bất chợt xen kẽ những ngày nắng vàng. Mùa này thích nhất là những buổi tối, cùng bạn bè ngồi ngắm biển.

Biển cả bao la làm lòng ta thanh thản...
Biển cả bao la làm lòng ta thanh thản...

Tôi ngồi trên một tảng đá, ngắm nhìn biển cả bao la, lòng mình như được thanh lọc. Tiếng sóng vỗ rì rào như một bản giao hưởng, đưa tôi vào giấc mơ. Giấc mơ ấy dẫn tôi trở về những ngày tháng cũ, kỷ niệm về tình đầu bỗng chốc ùa về, như những thước phim quay chậm trong đầu.

Là những lần chúng tôi cùng nhau đón hoàng hôn, khi ánh nắng cuối ngày nhuộm hồng cả bầu trời, và nụ cười của người ấy khiến tôi quên đi tất cả những muộn phiền. Nhưng giờ đây, chỉ còn lại tôi và biển cả, trong không gian mênh mông này, ký ức về người ấy bỗng trở nên thật rõ ràng và sống động.

Là kỷ niệm khi cả hai cùng xây dựng một lâu đài cát, cười đùa như những đứa trẻ, để khi thủy triều lên, sóng biển cuốn trôi lâu đài, như cách mà thời gian dần dần xóa nhòa những dấu vết của tình yêu đầu. Lúc đó, dù cảm nhận rằng mọi thứ sẽ không còn như trước, nhưng giây phút ấy, cả hai vẫn nắm chặt tay nhau, cảm nhận hơi ấm từ người kia, như muốn níu kéo chút gì đó của mối tình đầu.

Biển Vũng Tàu cuối tháng Tám thật dịu dàng, giống như cách mà tình yêu đầu đến và đi, nhẹ nhàng nhưng để lại những dấu ấn khó phai. Tiếng sóng vẫn vỗ nhịp nhàng, nhưng lòng tôi giờ đây đã bình yên hơn, như được biển cả ôm ấp, vỗ về.

Vũng Tàu vào những ngày cuối tháng Tám, buổi sáng thành phố thức dậy với nhịp điệu nhẹ nhàng, những tia nắng vàng rực rỡ, chiếu sáng lên những con đường uốn lượn theo bờ biển. Tiếng sóng vỗ nhè nhẹ vào bờ cát như một lời chào thân thương, đầy chất thơ. Đối với những ai đã quen với sự náo nhiệt, ồn ào của cuộc sống thành thị, thì Vũng Tàu những ngày cuối tháng Tám là một nơi chốn để tìm lại sự tĩnh lặng và bình yên.

Vũng Tàu những ngày cuối tháng Tám là một nơi chốn không chỉ để ngắm nhìn, mà còn để cảm nhận, để lắng nghe và để ghi nhớ. Đó là nơi mà ta có thể tìm thấy chính mình, trong sự tĩnh lặng của thiên nhiên và trong những khoảnh khắc bình yên giữa cuộc sống xô bồ.

THỤY NHIÊN

;
.