Giọt đầu mùa

Thứ Sáu, 16/08/2024, 16:04 [GMT+7]
In bài này
.

Có một ngày con nắng nhạt chiều buông

Đêm huyền diệu thanh âm nghe sao lạ

Trời lắng động khúc giao mùa như đã

Thu về rồi giục giã cõi lòng ta.

 

Bà Rịa chiều nay man mác mưa sa

Ngập ngừng rớt đong đưa vòm lá cũ

Nghe dịu ngọt nồng nàn hương quyến rũ

Nghe thanh tao ấp ủ vị say nồng.

 

Thu đã về hoa sữa lại đơm bông

Phả trong gió bềnh bồng trên hè phố

Đêm se lạnh sương rơi - rơi tan vỡ

Mát dịu hồn gió trở hướng sắt se.

 

Tím màn sương hạ níu lại lắng nghe

Thu qua ngõ tay che bờ trăng sáng

Trăng e ấp mây trôi - trôi lãng đãng

Trăng vút cao khoe dáng mảnh thu gầy.

 

Có một ngày trăng lạc xuống nơi đây

Hồ sóng sánh ngây ngây màu ánh bạc

Thu đã đến nàng thu ngân xào xạc

Giọt đầu mùa lay động cả sông trăng.

HUỲNH THỊ HỒNG PHẤN

 

;
.