Dòng sông khát vọng

Thứ Sáu, 02/08/2024, 21:57 [GMT+7]
In bài này
.

Em đã về đây...

Ngắm dòng sông trôi hiền lành nơi đất mẹ

Anh biết không

Dòng sông là một thời tuổi trẻ

Khi trái tim rung những nhịp đầu đời.

 

Sáng nay...

Mùa Thu treo trên vòm ngực đôi mươi

Nắng thẹn cười ửng hồng tháng Chín

Giọt sương khuya ngủ vùi trong lòng cỏ mịn

Rưng rưng khúc nhạc không lời.

 

Anh à!

Quê của em...

Anh có theo về

Em sẽ kể anh nghe chuyện tình con sóng

Chuyện góa bụa của dòng sông mang đầy khát vọng

Và hát ru anh mỗi lúc yếu lòng.

 

Chỉ là...

Tuổi xuân em chẳng đến hai lần

Mùa Thu trôi không chần chừ nuối tiếc

Em và anh chưa từ mà biệt

Để bài thơ xưa chợt khuyết một vần.

VÕ KIM PHƯỢNG

 

 

;
.