Cờ độc lập

Thứ Sáu, 30/08/2024, 17:58 [GMT+7]
In bài này
.

Người đã đi năm châu, bốn biển

Để hiểu những người cùng khổ không tên

Người đã thức cùng đất nước những đêm đen

Cho đến một ngày bừng lên ánh đuốc

Cờ đỏ, sao vàng thắp lên đất nước

Tỏ dạng đồng bào, biển cả sông sâu.

 

Ôi nước Việt Nam

Những dòng suối, con kênh trong mát từ đâu

Nuôi lúa, ngô ngọt bùi cùng khoai sắn

Người dưới biển hò khoan

Núi còn vong ngân lời khắp

Hát mà như kể,

Lời hiền từ vận điệu hóa ca dao

Sẽ còn truyền cho cháu con

Ngọn lửa tự hào

Lời Bác vang trên quảng trường lịch sử

Với hai mươi lăm triệu đồng bào

Với muốn đời, lấp lánh vì sao

Bất khuất, quật cường

Thiêng liêng cờ độc lập.

BÙI VIỆT PHƯƠNG

;
.