Vô lý chút sao đâu

Thứ Sáu, 12/07/2024, 16:54 [GMT+7]
In bài này
.

Em vô lý

hắt nắng qua nhà tôi

mặt trời đong đưa bên cửa sổ

tôi vội đem lòng mình ra phơi

em đóng sập ô cửa mặt trời

tôi lúi húi gói tấc lòng mình lại

 

Em lại vô lý

tạt qua nhà tôi lọn sóng

lời ca êm như biển mùa yêu

tôi mừng rỡ đem tim mình ra tắm

em thu hồi những đợt triều lên

tôi lững thững cất tim vào ngăn nhớ

 

Em lớn khôn rồi

không làm những điều vô lý nữa

không bên cửa sổ hắt qua nhà tôi giọt nắng

không cạnh rào thưa tạt lọn sóng mềm

tôi thì cứ đợi em làm điều vô lý

đợi hao lòng, mỏi nhịp tim yêu

 

Sao em không tiếp tục làm điều vô lý nữa

hàng xóm mà

tôi không trách em đâu...

HUỲNH TẤN BẢO

;
.