Em là kẻ giả dối đáng thương

Thứ Sáu, 12/07/2024, 16:53 [GMT+7]
In bài này
.

Em không thể nào không giả dối được hỡi anh

Khi em rất yêu anh nhưng lại vờ như không phải

Vì một tình yêu như thế sẽ làm anh sợ hãi

Lại đành lòng, em chỉ đùa đấy mà anh!

 

Anh có biết rằng, em là kẻ giả dối lắm không?

Khi thao thức giữa đêm khuya lại nhắn là đã ngủ

Và nếu những ác mộng kia có làm em bàng hoàng tỉnh giấc

Em cũng sẽ kể với anh, em mơ thấy những điều lành.

 

Anh và em đều thích những bất ngờ

Nhưng sự bất ngờ thờ ơ của anh, em sợ không chịu nổi

Vì quá yêu anh, em không thể nào giận dỗi.

Anh cứ đi với người còn em… sẽ làm ngơ.

 

Những bài hát, vần thơ buồn hơn tiếng khóc

Em nói với anh rằng chỉ là nỗi đau giả  mà thôi

Và những tiếng thở dài vô tình anh bắt gặp

Em lại khiến anh cười, em tôi thật trẻ con!

 

Em không thể nói với anh rằng em đang hết sức cô đơn

Khi anh chẳng muốn cùng em thêm một tối vui nào nữa

Lòng kiêu hãnh lắc đầu em thật mạnh

Anh đừng lo: Em bận vui bên người mới mất rồi!

 

Em không thể nói với anh là em đã đứng chờ.

Mà chỉ nói tình cờ ta gặp mặt

Em không thể nói với anh rằng, âm thầm, em đang khóc

Khi biết nước mắt mình sẽ làm khó cho anh.

 

Em lại đành cứ phải giả trá với anh

Giá nói thực em sẽ không đau đến thế

Nhưng em hiểu có bao điều anh không thể

Nên anh hãy đi đi… khi em vẫn đang cười.

 

Và anh ơi… anh đi rồi nước mắt sẽ rơi!

BÙI ĐẾ YÊN

 

;
.