.

Thành phố tôi tháng Sáu

Cập nhật: 15:56, 07/06/2024 (GMT+7)

Tháng sáu

tay gió cứ xô rặng mây về phía núi Dinh mù mù

mắt trời tư lự giọt xuống sông Dinh những giọt buồn vô cớ

nước nguồn Đá Đen sục cuộn bọt vàng quanh chân cầu Long Hương

tôi đi xa về

thành phố mỉm cười

không thấy bước chân ai vội vã

ly cà phê đá

trắng đen

đen trắng

chuyện trò mấy gã đàn ông.

 

Tháng Sáu

Bà Rịa mưa về

mưa ướt lá tình không

tôi đội đầu say nắng

em xoã tóc bình yên bên dấu lặng

trốn tìm nhau quanh lá sen tàn.

 

Nhớ chuyến đi xa

dạo gót hoang đàng

Đà Lạt mù sương

mưa loanh quanh phố núi

gác chân lên Lang Biang

dã quỳ gạn hỏi

dấu chân xưa em ướm ở nơi nào?

 

Tháng Sáu mưa về thì đã sao?

chỉ thêm tràn trề nhớ tiếc

mưa có xám lòng biển biếc

tôi thả hồn sáng nay?

NGUYÊN BÌNH

.
.
.