Quà tặng

Thứ Sáu, 21/06/2024, 16:00 [GMT+7]
In bài này
.

Anh muốn gửi em tiếng rao người bán dạo

Chút gió heo may se se lạnh đầu đông

Gửi cho em chiếc lá vàng mùa không có nắng

Cơn mưa phùn ướt phố cổ, ướt lòng anh...

 

Phương Nam xanh trong trí nhớ của anh

Nơi ấy mỗi khi Hạ về hoa chò nâu xoay tròn xao xác

Nơi ấy anh đã bắt được tiếng cười em trong vắt

Trên con đường rợp bóng những hàng me

 

Em muốn nhận từ anh cánh phượng đỏ cuối cùng còn sót lại giữa mùa thu

Hương hoa sữa nồng nàn suốt chặng đường dài ta đi học

Em sẽ gửi lại anh tia nắng vàng phương Nam ấm áp

Nỗi nhớ mong chờ đợi suốt tuổi hoa

 

Như chưa bao giờ mình thực sự chia xa

Dẫu anh và em đang mỗi người một nơi ở hai đầu đất nước

Những món quà đổi trao giấu muôn ngàn mong ước

Cố gắng thật nhiều rồi chúng mình sẽ được ở gần nhau.

AN AN

;
.