Chuyện tình lãng mạn vượt thời gian

Thứ Sáu, 21/06/2024, 15:57 [GMT+7]
In bài này
.

Được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết ngắn cùng tên cực kì ăn khách, bộ phim Nhật Bản “Nếu gặp lại em trên ngọn đồi hoa nở” hứa hẹn lấy đi nước mắt người xem bởi chuyện tình vượt thời gian đầy thổn thức, cũng như “phản ứng hóa học” thuyết phục của cặp đôi chính.

Nếu gặp lại em trên ngọn đồi hoa nở xoay quanh Yuri Kano, cô nữ sinh cấp 3 vốn chán ghét việc học hành và chỉ muốn đi làm kiếm tiền. Một ngày nọ, sau trận cãi nhau nảy lửa với mẹ, Yuri Kano quyết định bỏ nhà đi rồi nghỉ qua đêm trong hầm tránh bom cũ được xây dựng vào thời Đệ nhị Thế chiến. Lúc tỉnh dậy, Yuki Kano bất ngờ nhận ra bản thân bị xuyên không về mùa hè năm 1945, đúng 3 tháng trước khi cuộc chiến tranh kết thúc.

Tại đây, Yuri được một chàng trai tên Akira giúp đỡ và dần dần có cảm tình với anh. Nhưng Akira là một phi công cảm tử, anh phải bay trên bầu trời chiến đấu và luôn sẵn sàng hy sinh. Vì đến từ tương lai nên Yuri biết rằng trong trận chiến mà Akira sắp ra trận, Nhật Bản sẽ thua. Trước ngày ra trận, trên ngọn đồi nở đầy hoa bách hợp, Yuri đã thổ lộ tình cảm với Akira và mong anh hãy bỏ trốn cùng mình.

Các cảnh quay của phim khắc họa sự đối lập đến đáng sợ giữa khung cảnh vùng thôn quê yên ả, thanh bình trái ngược hoàn toàn với tình hình chiến trận căng thẳng, khốc liệt. Mỗi lần nhìn thấy những “cánh chim sắt” lao vút lên bầu trời là mỗi lần con tim Yuri thêm quặn thắt, bởi cô biết phút giây mình và Akira ly biệt ngày càng cận kề.

Tuy lấy bối cảnh Đệ nhị Thế chiến, nhưng Nếu gặp lại em trên ngọn đồi hoa nở không đem tới nhiều phân cảnh cháy nổ hoành tráng mà chinh phục khán giả qua việc khai thác suy nghĩ, tâm tư nơi những người trẻ bị cuốn vào vòng xoáy giao tranh tàn nhẫn bên cạnh mâu thuẫn về quan điểm giữa Yuri, nữ sinh đến từ thế kỷ 21 với chàng phi công Thần Phong quả cảm.

Một lần nữa, dưới bàn tay nhào nặn từ đạo diễn kì cựu Yoichi Narita, mối tình vượt thời gian của cặp đôi trẻ Yuri - Akira trong tiểu thuyết ngắn “Nếu gặp lại em trên ngọn đồi hoa nở” từng lấy đi nước mắt hàng triệu độc giả ngày nào nay lại trở lại khuynh đảo màn ảnh rộng với kỷ lục đạt 3,5 triệu người xem, thu về hơn 4 tỷ yên tiền vé chỉ sau gần 3 tháng trình chiếu (12/2023 đến tháng 2/2024). Đây là một thành tích rất ấn tượng so với mặt bằng chung phim chiếu rạp ở Nhật.

Ngoài câu chuyện lãng mạn, phim cũng gây chú ý bởi dàn diễn viên trai tài gái sắc. Không chỉ quen thuộc với cộng đồng Otaku khi đảm nhận vai trò lồng tiếng cho thương hiệu Anime Pretty Cure đình đám, Haruka Fukuhara còn khẳng định thực lực diễn xuất qua nhiều chương trình truyền hình như Futari Monologue (2017) hay Kakegurui (2018). Đặc biệt, nhờ màn hóa thân thuyết phục thành nữ chính Yuri ở Nếu gặp lại em trên ngọn đồi hoa nở, Haruka Fukuhara đã đoạt giải thưởng Japan Academy Film lần thứ 47 xướng tên ở hạng mục Nữ diễn viên mới của năm.

Trong khi đó, tài tử Koshi Mizukami từng làm hội chị em một thời phát sốt trước hình tượng soái ca Kuroiwa bộc trực, chung tình trong series Meet Me After School (2018). Vai diễn chàng phi công trẻ Akira cũng giúp Koshi Mizukami nhận về đề cử Nam chính xuất sắc nhất từ ban giám khảo Japan Academy Film.

Nếu gặp lại em trên ngọn đồi hoa nở được khởi chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc từ 21/6/2024.

HẢI YẾN

 
;
.