Anh có nghe

Thứ Sáu, 21/06/2024, 15:59 [GMT+7]
In bài này
.

Anh có nghe phượng gọi hè thao thiết

Phố nghiêng mình nâng bước nhỏ nôn nao

Anh có nghe từ ngoài xa con sóng

Nhịp nhàng ngân lời âu yếm dâng trào

 

Anh có nghe mưa thì thầm to nhỏ

Giục mầm cây tí tách nảy xanh chồi

Có nghe thấy tiếng mùa đang nhè nhẹ

Đậu tóc mềm và ru nhớ lên môi...

 

Anh có nghe gió cựa mình thầm nhắc

Mây đừng bay bỏ lại khoảng lưng trời

Manh áo ấm chọn ôm bờ vai ngỏ

Mây dịu hiền che chở ngọn gió thôi?

 

Em như thấy dáng anh ngồi trầm tĩnh

Thảnh thơi nhìn mây trắng lững lờ bay

Gửi vào chiều nụ cười hồn thi sĩ

Nâng vần thơ phiêu lãng ngẩn ngơ say.

 

Mong cuộc đời cứ an yên như thế

Bao cuồng quay gửi sóng nhấn chìm rồi

Bờ cát chờ nụ hôn chiều đầy gió

Lại dịu dàng thấm từng hạt mặn rơi.

BÍCH HƯỜNG

;
.