Một nửa…

Thứ Sáu, 05/01/2024, 18:36 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày đã trở lạnh rồi em nhé

Ta lại về trên phố mùa Đông

Cây nghiêng bóng u buồn thay lá

Chờ một người theo nắng qua sông

 

Trời hôm trước còn màu thương nhớ

Đã mây trôi chìm lắng chân cầu

Em xõa tóc bay đầy cơn gió

Áo mùa xuân ánh mắt rất sâu

 

Em một nửa và ta một nửa

Thắp cho đầy một tháng mười hai

Tay nắm chặt để chuyền ánh lửa

Những buồn vui, những tiếng thở dài

 

Tình yêu đến em trao khăn ấm

Gói nắng mưa, trải mộng thanh xuân

Trang cổ tích vẽ người môi thắm

Ta mở ra hạnh phúc riêng mình

 

Cám ơn tháng mười hai sắp hết

Lá theo mùa, em bước về anh

Vai ấm áp nghiêng vào gió rét

Áo xanh trời em lại qua sông.

TỪ KẾ TƯỜNG

 

 
;
.