KHUÊ VIỆT TRƯỜNG

Ghé

Thứ Sáu, 12/01/2024, 15:03 [GMT+7]
In bài này
.

Ghé một ngôi nhà xa lạ

Xin một ít muối cho mặn một ngày hư không

Ngọn gió đi qua nhón trộm đem về cất trên nóc phố

Cuộc đời bỗng nhạt như hôm qua

@

Ghé một góc phố xin một hẹn hò

Góc phố lắm người chen dành chỗ đứng

Người con gái từng nhớ thương đã về ngôi nhà khác

Chỉ còn dấu giày để lại giữa rêu xưa

@

Ghé hàng tạp hoá hỏi mua hộp diêm để soi đường về hôm nọ

Ngồi giữa vô thường soi bóng cũ

Đâu có thấy gì đâu- bóng đã không còn soi bóng.

;
.