TỪ KẾ TƯỜNG

Một phía chiều

Thứ Sáu, 22/12/2023, 16:57 [GMT+7]
In bài này
.

Chút nữa em về tôi ở lại

Một phía chiều ngã nắng bên sông

Thành phố cũ như màu con gái

Đã bỏ quên chừng ấy môi hồng

 

Mỗi cơn mưa héo vàng qua nắng

Áo hoa phai ngày muộn làm chi

Vui đâu đó sẽ buồn cậm lặng

Tôi với tôi đôi bóng thầm thì

 

Màu kỷ niệm đã rơi phía trước

Em trong tay vội nhớ ngày sau

Lúc qua sông nào ai biết được

Ta lẻ loi từ mỗi nhịp cầu

 

Tôi và em ghép nhầm một nửa

Mảnh trăng treo rất đỗi vô thường

Câu thơ cũ đề lên tim vỡ

Khúc tình hoài hát suốt đêm sương

 

Chút nữa thôi tôi về, trời sáng

Còn lại gì trước một sớm mai

Trong nắng lên có mùa quên lãng

Một đời người ôm mộng liêu trai.

TỪ KẾ TƯỜNG
;
.