NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN

Chuông ngân trắc trở

Thứ Sáu, 22/12/2023, 16:58 [GMT+7]
In bài này
.

Em không về, anh qua nhà thờ cũ

Nghe thánh ca vang vọng cả giáo đường

Nhớ không anh ai đã ngỏ lời thương

Đêm Noel sông Hồng vấn vương sợi nhớ.

 

Tiếng chuông ngân ươm hương nồng trắc trở

Áng mây hồng như nói hộ lòng ai

Gió heo may đừng thở ngắn than dài

Giáng sinh buồn làn tóc mai nũng nịu

 

Em bảo về mà biển xanh không chịu

Sáo bay rồi còn đi lễ làm chi

Thôi người ơi hãy cứ trách em đi

Lời chúa ban mãi vân vi hẹn ước.

HỒNG VÂN

 
;
.