LÊ TUYẾT LAN

Để những mặn môi

Thứ Sáu, 29/12/2023, 15:37 [GMT+7]
In bài này
.

Đêm và ngày đều đã thuộc về cơn gió

Vướng mắc vào mong manh những bạc phếch bóng người

Đong đưa thời gian

Đong đưa nỗi sợ

Tháng ngày trở về tràn trên khúc sông mi

 

Hôm qua lầm lũi giấu mình trong sương lạnh

Hôm nay hồn người vẫn ở ly hương

Tĩnh lặng của giấc ngủ vùi

Và xào xạc ngoài kia chỉ để những mặn môi

 

Trong bóng đen vừa sưng húp

Trong căn nhà khóa trái ướt mèm

Phận người vẫn miệt mài thả trôi

Nghẹn ngào.

LÊ TUYẾT LAN

;
.