Cá cược

Thứ Sáu, 29/12/2023, 15:36 [GMT+7]
In bài này
.

Người đi về phía trăng non

bỏ em ở lại bên con nước buồn

vẫy vùng giữa chốn càn khôn

thắp lên một đóa niệm hồn thế gian

 

Oẳn tù tì với số phần

chấp ba bốn cược mấy lần tìm yêu

hư vô với cả ráng chiều

ngậm cười với những nhiễu điều ngáo ngơ

 

Mặc ai cứ đợi cứ chờ

sau non là nước sau thơ là tình

nhấp vào ba đọi trúc xinh

cúi đầu vái kiếp đa tình trái ngang.

 

Mai kia bậu mới có chàng

đêm trăng sáng cũng rõ đàng có khi

mai rồi qua khúc xuân thì

giã từ ngày cũ em đi lấy chồng.

CHÂU HOÀI THANH

;
.