Khúc tự tình với biển

Thứ Sáu, 03/02/2023, 19:25 [GMT+7]
In bài này
.

Anh đâu phải là biển!

Mà sao em ngóng trông

Sóng bạc đầu xa khuất

Tàu anh giữa mênh mông

 

Anh đâu phải là đảo

Cho lòng em nhớ thương

Gió mây trời nơi ấy

Có bay về cố hương?

 

Chừng như anh là sóng?

Vỗ dạt dào tim em

Sóng thì thầm khẽ hát

Khúc tình ca êm đềm

 

Chừng như anh là gió

Đi mãi theo thời gian 

Đã bao mùa bão tố

Gió vẫn còn lang thang

 

Biển bao la sâu thẳm

Đảo xa mờ khói sương

Sóng bạc đầu không tuổi

Gió suốt đời tha phương!

ĐẶNG HOÀNG THÁM

;
.