.

Đông chiều mẹ

Cập nhật: 17:57, 25/11/2022 (GMT+7)

Sao em chần chừ mãi thế

chẳng về thăm lại mùa xưa

cứ để con tim giục nhắc

tìm hoài dấu vết ngày thơ

 

Em cứ về đi em nhé!

độ này bưởi chẳng còn hoa

cội xoan đang mùa ra quả

cánh quê rụng tím sân nhà.

 

Em cứ về đi em nhé!

dẫu giờ cảnh đã khác xưa

còn đâu bóng người áo tím

bên giàn hoa mướp đong đưa.

 

Căn nhà cũng nhiều thay đổi

vết thời gian bạc phai rồi

bờ ao ngày nào mẹ lội

nhà xây chắn lối mẹ ơi.

 

Mâm cơm tròn mười đôi đũa

nay đã bớt đi vài rồi

thì thôi cứ về em nhé

nén lòng trước mỗi buồn vui.

 

Chỉ sân ga còn nguyên mãi

cô quạnh mỗi chiều mưa bay

có chờ người từ xa ngái

lặng lẽ về trong đêm mai?

 

Chỉ tình yêu còn đầy đủ

đếm đong cho hết những chiều

ngày cánh cò thôi cõng nắng

lòng ai chìm vào cô liêu.

TRẦN BÍCH HƯỜNG

 

.
.
.