Chim líu lo

Thứ Sáu, 23/09/2022, 19:12 [GMT+7]
In bài này
.

Nắng rạch sương rẽ đường năm tháng

Ta ngồi đây hay của ngày xưa?

Chim líu lo hót ngày đông cạn

Tiễn lá bay vào lúc giao mùa

 

Cây đã cũ cho xuân chớm nụ

Bóng hoa sầu khép giữa mi em

Chồi non đó mong manh mới nhú

Tình long lanh hé cánh môi mềm

 

Bên khung cửa mở ra vô tận

Một phía trời xanh đến bóng mây

Nơi con bướm đã vàng hết cánh

Bỏ rừng mơ bay đến nơi này

 

Ta chờ em suốt đêm tóc rối

Rượu sa kê hâm lại mấy lần

Ngồi đối bóng vầng trăng mong đợi

Gió qua thềm lạnh thấm áo khăn

 

 

 

Em như chim líu lo gõ cửa?

Ước một trời hạnh ngộ bên ta

Sớm mai có em đi đường lá

Áo đông tàn trãi bến hoàng hoa

 

Ta ngồi nghe tiếng chim bay vút

Giọng líu lo thật khéo trêu đùa

Bình rượu cạn, ta sầu bạc tóc

Em vẫn người mắt liếc, môi đưa

 

Sông bên nhà nước lên, sóng lớn

Ta như người chuẩn bị qua sông

Thương tiếng chim líu lo buổi sớm

Người ra đi bỗng thấy buốt lòng.

HỒ AN

 

 
;
.