Bao giờ cho tới ngày xưa

Thứ Sáu, 20/05/2022, 20:05 [GMT+7]
In bài này
.

Chạm vào đêm trắng hư không

Ngày mở ra thấy mênh mông con đường

Ước thôi, hoa nở bình thường

Ta đi và nhớ mùi hương ban đầu

 

Bất kỳ em ở nơi đâu

Nắng mưa hay ẩn trong màu nhân gian

Ta đi vào tháng năm tàn

Hẹn phai chiếc lá chưa vàng sớm mai

 

Với ngàn sương khói theo ai

Ta về viễn phố nghiêng vai đợi người

Quán trưa hẹn mắt môi cười

Em thanh xuân tới làm tươi nắng mùa.

 

Bao giờ cho tới ngày xưa

Lật trang cổ tích em vừa bước ra

Ta về lại bến Hoàng hoa

Dưới đêm trăng muộn quê nhà thức suôn.

PHAN TƯỜNG NIỆM

;
.