.

TRANG THƠ

Cập nhật: 18:35, 25/12/2020 (GMT+7)

Nhớ mùa đông ấy

Mưa về đâu hẹn ngày đông

Để ai ướt áo bên sông đợi chờ

Tóc thề buổi ấy nguyên sơ

Trăm đêm tôi vẫn mộng mơ yêu người

Mùa đông mưa gió dập vùi

Đêm đông lạnh nhớ nụ cười thơ ngây

Tìm nhau... hơi ấm bàn tay

Mắt trong ánh mắt đủ đầy nhớ thương!

Nhà em ngõ vắng mờ sương

Đêm đêm hoa sứ tỏa hương nồng nàn

Tình tôi thuở ấy đa mang

Một thời yêu để dở dang một đời

Một thời thương nhớ người ơi!

Một đời như áng mây trời cuối sông.

ĐẶNG HOÀNG THÁM

------------------------------

 

Thì thầm 

cơn gió chướng

Thì thầm cơn gió chướng!

Về qua ngõ du dương

Mang niềm thương nỗi nhớ!

Trong hơi thở bâng khuâng!

Mùa xuân đang đến gần!

Mùa đông dần đi qua

Én về từ miền xa...

Chắp cánh bay là đà

Ruộng đồng chiều trơ rạ

Ta vấp phải ngày thơ!

Nhìn sợi khói lượn lờ

Len mờ trong đôi mắt

Ta nghe lòng se sắt

Những chắt chiu tháng ngày...

Chắt đầy lên vai mẹ

Lặng lẽ những âu lo.

NGUYỄN MINH THUẬN
.
.
.