Học cách quen màu xám

Chủ Nhật, 13/04/2025, 16:29 [GMT+7]
In bài này
.

Hường và Hồng là cặp bạn thân từ nhỏ, dù Hường ít hơn 2 tuổi. Năm nay, Hồng học lớp 12 một trường dân lập, Hường mới đầu cấp. Mấy bữa nay, Hường cứ phải liên tục trả lời những tin nhắn của mẹ Hồng, sau khi có kết quả thi thử lớp 12.

“Con là bạn thân của Hồng, nhắc nhở Hồng giúp cô. Cố gắng học chăm chỉ, chứ coi chừng không tốt nghiệp được”. Kỳ thi thử tốt nghiệp lớp 12 vừa rồi, tổng 3 môn Toán, Văn, Anh của Hồng chỉ đạt 12 điểm, con số chưa vượt ngưỡng trung bình. May là chưa có điểm liệt.

Hường cũng chỉ biết “dạ, vâng” chứ làm gì được. Cái sự học, cũng không thể cố ngày một, ngày hai mà thành được. Mẹ của Hồng hẳn cũng biết điều đó, nhưng lo quá thì dùng mọi phương cách cái đã. Cứ nghĩ đến việc 12 năm lo toan từng tí cho con học hành, nay cuối cấp lại không ra thành quả gì tốt đẹp, thì lòng dạ nào yên cho được. Ngày trước, cũng vì khả năng học của Hồng có hạn, nên chỉ vào lớp 10 dân lập... 

Nhưng kỳ thi thử không phải là chính thức. Điểm số của một kỳ thi thử không nói lên tất cả. Đó chỉ là cuộc khảo sát mang tính tương đối, một cuộc tập dượt giúp học sinh làm quen là chính.

Qua thi thử, học sinh nắm được quy chế thi, nhận biết cấu trúc đề thi, tính toán phân bổ thời gian làm bài phù hợp, lựa chọn phương án tối ưu để đạt điểm cao khi bước vào kỳ thi chính thức. Kết quả thi thử cũng chỉ là yếu tố để các thầy cô giáo, các trường học đánh giá năng lực học sinh, nhận biết mảng kiến thức học sinh đang yếu, để có hướng ôn tập, bổ trợ. Chưa kể, thường thì kết quả thi thử luôn khắt khe hơn so với thi thật. Một phần vì tính chất đề thi, một phần vì nhiều học sinh chưa đạt độ chín trong kiến thức, chưa qua giai đoạn ôn tập cao điểm…

Vừa qua, sau thông tin có nhiều bài thi bị điểm liệt trong kỳ thi thử lớp 10 công lập tại Bà Rịa - Vũng Tàu (thi thử đợt 1), nhiều phụ huynh đã lo lắng thái quá. Coi chuyện có nhiều bài thi bị điểm liệt là chuyện quá sức nghiêm trọng. Đương nhiên, điểm số là căn cứ quan trọng để đánh giá học sinh, nhưng nói chung, đó không là tất cả. Với riêng ngành giáo dục mà nói, muốn con số đó đẹp, muốn “tô hồng” kết quả một kỳ thi, không phải là chuyện khó!

Ai cũng biết, màu trắng pha với màu đỏ sẽ ra màu hồng - màu của mộng mơ, lãng mạn. Trong kết quả thi, liên quan đến những con số, hầu như ai cũng thích màu hồng, không ưa màu xám. Nhưng đôi khi phải biết làm quen với màu xám. Vì nếu tách được phần màu đen ra khỏi nhóm màu tạo nên màu xám, thì chỉ còn lại những màu tươi sáng.

Điểm số không là gì cả ở trong một kỳ thi thử. Nhưng nếu các bậc phụ huynh đặt tất cả tâm tư vào điểm số đó, sẽ kéo theo những bất lợi về tâm lý cho học sinh và gây thêm những áp lực cho thầy cô giáo - những người đang cố gắng tách màu đen khỏi màu xám.

Nếu quen được với màu xám, quen với năng lực học tập của con cái chỉ ở mức độ nhất định, từ đó tìm hướng đi phù hợp cho con trong tương lai, để không quá sức, không đánh mất cơ hội nghề nghiệp, khi đó, điểm số mới là tất cả!    

HOÀNG NAM

 

;
.