Tháng 2/2023, tôi xúc động gặp hình ảnh quốc kỳ Việt Nam treo trang trọng trước lán trại bộ đội ta ở tỉnh Adiyaman, Thổ Nhĩ Kỳ. Bức ảnh được một chiến sĩ trong đoàn công tác cứu hộ, cứu nạn gửi về đất nước, đăng trang trọng trên báo Nhân Dân.
Trận động đất kinh hoàng 7,8 độ richter vào tháng 2 năm đó làm 55.000 người ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria thiệt mạng (riêng Thổ Nhĩ Kỳ là hơn 47.000 người). Các chiến sĩ của nước ta mang theo tình cảm của Nhân dân, của Đảng và Chính phủ ta cùng với 35 tấn lương thực, thực phẩm, vật chất, thiết bị y tế sang Thổ Nhĩ Kỳ.
Những ngày gian khổ trên đất nước xa xôi, các cán bộ, chiến sĩ ăn mì gói, uống nước lọc qua loa, phải vừa làm quen với giá lạnh, vừa tham gia tích cực và có trách nhiệm vào công tác cứu hộ, cứu nạn. Hành động bác ái, nghĩa tình của cán bộ, chiến sĩ nước ta được Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhớ, coi như một biểu tượng thiêng liêng của tình đoàn kết, hợp tác, hữu nghị.
Chiều qua 30/3, một lần nữa, chuyến bay đặc biệt chở 80 cán bộ, chiến sĩ trong Đoàn cứu hộ của Bộ Quốc phòng đã cất cánh, đến với nhân dân Myanmar. Trong sáng cùng ngày, 30 cán bộ, chiến sĩ công an cũng đã được Bộ Công an cử tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn ở đất nước này.
Myanmar - đất nước thành viên ASEAN, nơi chung dòng Mê Kông với Tổ quốc đang gánh chịu tang thương sau thảm họa động đất xảy ra chiều 28/3. Trận động đất mạnh 7,7 độ richter, tương đương với trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, với mức độ giải phóng năng lượng tương đương 334 quả bom nguyên tử đã biến nhiều nơi của Myanmar thành đống đổ nát. Hầu như mọi con đường ở Myanmar đều có đám tang.
Cho đến ngày 29/3, Chính quyền quân sự Myanmar thông báo số người chết trong trận động đất thảm khốc đã vượt quá 1.600. Trong khi đó, các cơ quan chuyên môn quốc tế dự báo, số người chết có thể lên tới hơn 10.000 người.
Trong lúc này, mọi sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế, trong đó có cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội Việt Nam đều vô cùng quý giá đối với người dân Myanmar, thắp lên hy vọng tìm kiếm người sống sót.
“Thương người như thể thương thân” đó là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Tình cảm đó, không bó hẹp trong biên giới quốc gia, mà còn thể hiện trong một thế giới đại đồng. Dân tộc Việt Nam luôn hướng đến một thế giới tốt đẹp, bình yên, mọi người đều được hạnh phúc.
Hơn bất cứ đất nước nào trên thế giới, Nhân dân Việt Nam thấu hiểu: mọi sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế khi đất nước gặp thiên tai, địch họa đều trở nên vô giá. Những đội quân tình nguyện từng đến Thổ Nhĩ Kỳ, đến với Myanmar hôm qua, không chỉ thể hiện hình ảnh một đất nước luôn tham gia tích cực và có trách nhiệm vào việc giải quyết các vấn đề chung của quốc tế, mà còn nói lên bản chất con người Việt Nam: luôn đề cao, trân trọng tình cảm giữa người với người, luôn sẵn sàng sẻ chia, đùm bọc dù khác biệt màu da, nòi giống, ngôn ngữ. Đó là tinh thần quốc tế vô tư, trong sáng. Là tình cảm tự nhiên của Nhân dân Việt Nam.
HOÀNG NAM