Người hùng không áo choàng đỏ

Thứ Ba, 18/03/2025, 17:15 [GMT+7]
In bài này
.

Hình ảnh người lính cứu hỏa mặt lấm lem bụi khói, ôm chặt bé gái chạy ra khỏi con hẻm nơi phát sinh vụ cháy khách sạn ở TP.Hồ Chí Minh tạo ấn tượng đẹp và gây xúc động với hàng triệu người. Khoảnh khắc bấm máy vội vàng nhưng hình ảnh đủ tôn lên vẻ đẹp của người lính cứu hỏa, bất chấp mọi nguy hiểm vì an toàn tính mạng, của cải của đồng bào.

Giả sử có một cuộc đề cử về hình ảnh của năm, không ít người sẵn sàng bình chọn cho khoảnh khắc này. Một công việc thầm lặng, một người lính bình thường, trong một khoảnh khắc sinh tử đã trở thành người hùng, được cả xã hội trân trọng. Đó là người hùng không cần đến áo choàng đỏ - như hình tượng quen thuộc được xây dựng trong các bộ phim siêu anh hùng.

Đó là hình ảnh truyền cảm hứng, làm lay động con tim, hướng đến những giá trị sống tốt đẹp. Nó xóa mờ sự nhốn nháo, xấu xí trong những ngày qua về một đoàn xe sang ngang nhiên vượt đèn đỏ ở Đà Nẵng để quảng bá thương hiệu doanh nghiệp; lấn át những “người hùng” tự xưng, những gã du mục trên mạng, bán kẹo rau củ quá lố, quá sự thật.   

“Trong giây phút đó, em chỉ biết bằng mọi giá phải giải cứu an toàn người bị nạn, sớm nhất, mọi thứ còn lại không còn quan trọng”, Trung sĩ Nguyễn Công Hoàng Kha (21 tuổi), công tác tại Đội Tham mưu, Tổ địa bàn TP.Thủ Đức (Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.Hồ Chí Minh) - nhân vật trung tâm của tấm ảnh chia sẻ.

Trung sĩ Kha cũng kể thêm về những lựa chọn bắt buộc trong quá trình tiến hành giải cứu các nạn nhân trong đám cháy. Tất cả cho thấy rằng, để có những khoảnh khắc anh hùng, đều phải có kỹ năng, có lựa chọn khoa học, cũng là kết quả của quá trình rèn luyện, huấn luyện nghiệp vụ đầy gian khổ, mà trong thời khắc bình thường, chúng ta đã nhiều lần được nhắc đến: thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu.

Tôi vẫn nhớ và tâm đắc mãi một câu nói của lính cứu hỏa, trong tác phẩm của đồng nghiệp: Khi tất cả mọi người cố gắng chạy thật nhanh ra ngoài, thì chúng tôi lại cố gắng chạy vào thật nhanh. Giữa lằn ranh sự sống với cái chết, người lính cứu hỏa luôn phải như vậy. Họ tuân theo mệnh lệnh và thiên chức của người giải cứu, xông vào khói lửa. Hạnh phúc của họ là cứu lấy sự sống giữa cái chết, bất chấp những nguy hiểm có thể đến với mình.

Người dân luôn mong muốn chỉ có những khoảnh khắc hạnh phúc đủ đầy, không có mất mát, hi sinh đến với lực lượng cứu hỏa. Nhưng để có điều đó, cần có sự đầu tư xứng đáng hơn cho lực lượng này về phương tiện, thiết bị bảo hộ cá nhân, kể cả trong huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt là trang phục bảo hộ chuyên dụng, có thể chịu được tác động của nhiệt độ cao trong thời gian dài.

Trang bị tối đa cho các lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ tính mạng, của cải của Nhân dân sẽ luôn là những sự đầu tư xứng đáng nhất, được Nhân dân ủng hộ tuyệt đối trên mọi phương diện.

NHẬT MINH

;
.