Chỉ số hạnh phúc

Thứ Tư, 19/03/2025, 17:57 [GMT+7]
In bài này
.

Bạn tôi có một đứa con bị rối loạn phổ tự kỷ. Lên 3 tuổi cháu mới chỉ nói được vài từ đơn giản, thường sợ tiếng động mạnh, ngại giao tiếp, tay khó cầm nắm. Hai vợ chồng bạn đưa con đi khắp các bệnh viện lớn trong nước để thăm khám và điều trị, mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, hao mòn về tiền bạc. Đến tuổi vào mẫu giáo, gia đình bạn đã phải gửi lớp chuyên biệt để can thiệp sớm.

Dù có nhiều tiến triển tích cực trong việc điều trị và hòa nhập, thế nhưng khó khăn vẫn tiếp diễn khi cháu đến tuổi vào lớp 1. Lúc này phải tập viết chữ, làm toán, tuy nhiên do khả năng ngôn ngữ hạn chế nên việc tiếp thu của cháu gần như bằng 0. Đó là chưa kể cháu khá nhút nhát và sợ đến trường, cũng thường xuyên bị một số bạn bắt nạt. Cuối cùng bạn tôi quyết định cho cháu nghỉ và chấp nhận đi học muộn 2 năm so với các bạn cùng trang lứa.

Đến bây giờ thì cháu đã học lớp 4. Dù cháu vẫn học kém nhưng đã chịu đi học, biết viết, biết làm những bài toán đơn giản và đủ điểm để lên lớp. “Được như vậy đã là hạnh phúc lắm rồi. Mình không mong muốn gì hơn, chỉ cần con khỏe mạnh, bình thường”, bạn chia sẻ.

Còn nhớ năm học lớp 12, cô giáo có ra một đề văn, nội dung câu hỏi là: Con gái của Mác hỏi Mác “Hạnh phúc là gì”.  Mác trả lời “Hạnh phúc là đấu tranh”. Em hiểu câu hỏi trên như thế nào? Đại ý, Các Mác cho rằng lịch sử loài người luôn luôn vận động, phát triển không ngừng theo hướng tiến lên và ngày càng hoàn thiện hơn, những cái lạc hậu sẽ được thay thế bởi các mới tiến bộ và tốt đẹp hơn. Các cuộc đấu tranh này suy cho cùng để mang lại hạnh phúc cho xã hội. Cho nên tôi luôn cho rằng, hạnh phúc là điều gì đó rất lớn lao.

Thế nhưng câu nói của bạn đã khiến tôi phải suy nghĩ và vỡ lẽ ra rất nhiều điều. Hóa hạnh phúc cũng rất đơn giản, không phải là điều quá to lớn, xa xôi.

Báo cáo Hạnh phúc Thế giới thường niên được công bố kể từ năm 2012 nhằm hỗ trợ các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc. Dữ liệu được lấy từ công ty nghiên cứu thị trường Gallup của Hoa Kỳ và các tổ chức như Ngân hàng Thế giới và Tổ chức Y tế thế giới. Báo cáo phân tích 6 yếu tố bao gồm tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân đầu người, tuổi thọ khỏe mạnh trung bình, hỗ trợ xã hội, sự tự do, sự hào phóng và nhận thức về tham nhũng.

Ngày 20/3 hàng năm là Ngày Quốc tế Hạnh phúc. 193 nước thành viên (trong đó có Việt Nam) cùng cam kết ủng hộ ngày này bằng các nỗ lực nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng xã hội công bằng, phát triển bền vững, nhằm đem lại hạnh phúc cho người dân. Ý tưởng về ngày hạnh phúc được lấy cảm hứng từ Bhutan - một trong những quốc gia tiên phong trong việc đặt sự hạnh phúc của công dân lên hàng đầu, thay vì chỉ tập trung vào Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và các chỉ số kinh tế khác. Các yếu tố này bao gồm sức khỏe, giáo dục, môi trường, văn hóa và mối quan hệ xã hội.

Hẳn mỗi người sẽ có quan niệm hạnh phúc khác nhau. Với người này là đạt được mục tiêu về sự thành đạt, có địa vị trong xã hội; người khác là sự giàu có về của cải vật chất. Nhưng cũng có người chỉ cần sức khỏe, bình an… Chủ đề của ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 năm nay là “Hạnh phúc từ những điều nhỏ bé”. Vì vậy, đừng kỳ vọng hay tạo áp lực cho bản thân bởi những điều quá lớn, đôi khi chỉ cần niềm vui nho nhỏ, đơn giản trong cuộc sống hàng ngày, đó cũng là hạnh phúc.

NGÔ GIA

;
.