.

Giao lưu bóng đá cán bộ, công chức TP. Hồ Chí Minh và Bà Rịa-Vũng Tàu

Cập nhật: 18:09, 08/07/2023 (GMT+7)

Trận đấu bóng đá giao hữu giữa đội cán bộ công chức TP. Hồ Chí Minh và Bà Rịa-Vũng Tàu đã diễn sôi nổi, hấp dẫn. Quan trọng hơn là tinh thần thể thao fair play và chơi đẹp, chơi hết mình giữa những cầu thủ là đại biểu Quốc hội, cán bộ, lãnh đạo, công chức, viên chức của 2 địa phương.

Lãnh đạo tỉnh, TP. Hồ Chí Minh và 2 đội chụp ảnh lưu niệm trước trận đấu.
Lãnh đạo tỉnh, TP. Hồ Chí Minh và 2 đội chụp ảnh lưu niệm trước trận đấu.

Chiều 8/7, trên SVĐ Bà Rịa đã diễn ra trận đấu giao hữu bóng đá giữa đội Cán bộ, công chức TP. Hồ Chí Minh và Bà Rịa-Vũng Tàu. Đến dự khán, tặng hoa chúc mừng và cổ vũ có ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đội hình đội khách TP. Hồ Chí Minh có các cầu thủ đặc biệt như đội trưởng Trần Hoàng Ngân, Thành ủy viên, đại biểu Quốc hội; Hà Phước Thắng, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH hay Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TP. Hồ Chí Minh…

Hai đội làm thủ tục ra sân thi đấu.
Hai đội làm thủ tục ra sân thi đấu.

Với Bà Rịa-Vũng Tàu, đội có sự góp mặt của các cầu thủ như ông Lâm Văn Hồng, Chủ tịch UBND huyện Long Điền; Nguyễn Tấn Bản, Chủ tịch UBND huyện Châu Đức và cán bộ, công chức của tỉnh một số địa phương.

Hai đội đã cống hiến một trận đấu sôi nổi, hấp dẫn, đúng với tinh thần thi đấu fail play, chơi hết mình. Trận đấu cũng đã có rất nhiều bàn thắng đẹp được ghi.

Ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng cho PGS. TS Trần Hoàng Ngân, đội trưởng đội cán bộ, công chức TP. Hồ Chí Minh.
Ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng cho PGS. TS Trần Hoàng Ngân, đội trưởng đội cán bộ, công chức TP. Hồ Chí Minh.

Trận bóng đá giao hữu giữa CLB cán bộ, công chức TP. Hồ Chí Minh và Bà Rịa-Vũng Tàu là hoạt động đầy ý nghĩa, không chỉ lan tỏa tinh thần thể thao, bóng đá đẹp trong cộng đồng; mà còn là dịp để giao lưu, kết nối, tạo ra mối quan hệ tốt đẹp cán bộ, lãnh đạo, công chức, viên chức của 2 địa phương.

Một số hình ảnh đẹp trong trận đấu:

 Tin, ảnh: QUANG VINH

 

 

 

.
.
.