Đua vô địch, top 4 Premier League tăng nhiệt

Chủ Nhật, 20/02/2022, 17:28 [GMT+7]
In bài này
.

Cú đúp của Harry Kane không chỉ giúp Tottenham hạ Manchester City ngay ở Etihad, mà còn làm tăng nhiệt cho cả cuộc đua vô địch lẫn top 4.

Cuộc đua vô địch đang trở nên hấp dẫn hơn.
Cuộc đua vô địch đang trở nên hấp dẫn hơn.

Kane-Son-Kulusevski cùng nhau tỏa sáng

Để có thể đánh bại Manchester City, Tottenham đã phải nhờ cậy vào một ngày chói sáng của những cầu thủ trên hàng công. Đó là việc Dejan Kulusevski mở khóa bàn thắng đầu tiên của mình ở Premier League mùa này, dấu ấn đầu tiên của tuyển thủ 21 tuổi này kể từ khi khoác áo đội bóng Bắc London dưới dạng cho mượn từ Juventus trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Cũng không thể bỏ qua việc Harry Kane ghi bàn trở lại ở Premier League sau chuỗi 3 trận tịt ngòi trước Chelsea, Southampton và Wolves bằng một cú đúp, trong đó có bàn thắng quan trọng ở những phút bù giờ hiệp 2. Nếu Manchester City nhìn màn trình diễn của thủ quân Tottenham, họ có nên tiếc nuối đã không chiêu mộ Kane trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua?

Trên tất cả, 2 trong 3 pha lập công này đều mang dấu giày của một cái tên: Son Heung-Min. Trở lại sau chấn thương, tuyển thủ người Hàn Quốc ghi bàn trở lại ở trận thua Southampton, chơi không tốt trong trận thua Wolves nhưng lập một cú đúp kiến tạo quan trọng trong chiến thắng ngay trên sân Etihad của Manchester City. Không cần phải trực tiếp ghi bàn như lần đối đầu ở vòng mở màn trên sân Tottenham, Son vẫn khiến tất cả phải nhắc đến mình với sự cơ động và khả năng tạo ra sự khác biệt bằng việc đem đến cơ hội ăn bàn cụ thể cho các đồng đội.

Trên tất cả, đây có lẽ là trận đấu giúp HLV Conte tìm ra công thức ăn ý nhất cho hàng công Tottenham thời điểm hiện tại. Cặp Son-Kane là lựa chọn khó có thể tách rời khi cả hai đạt trạng thái sức khỏe lý tưởng, trong lúc khả năng hòa nhập tương đối nhanh của Kulusevski có thể giúp tuyển thủ người Thụy Điển đảm bảo một suất còn lại trong hàng công ba người của đội bóng Bắc London.

Cú vấp đau đớn của Manchester City

Một con người ưa hoàn hảo như Pep Guardiola chắc chắn không hề muốn chứng kiến bất cứ trận đấu mất điểm nào của Manchester City. Chiến thắng tưng bừng ở đấu trường Champions League hồi giữa tuần càng khiến đội bóng của ông thêm tự tin tiếp đón Tottenham trong hoàn cảnh họ cần 3 điểm để đảm bảo khoảng cách lý tưởng với nhóm bám đuổi.

Thật không may, Tottenham trở thành thách thức đủ sức tái hiện nỗi sợ hãi về trận hòa Southampton hồi cuối tháng trước. Có điều gì chung giữa 2 trận đấu ấy? Manchester City đều để thủng lưới từ khá sớm, khi bàn mở tỷ số của Southampton lẫn Tottenham cùng xuất hiện khi trận đấu chưa đi quá 10 phút. Đội chủ sân Etihad đã 2 lần gỡ hòa thành công trong cả 1 một lẫn hiệp 2, nhưng có lẽ thầy trò Guardiola không thể ngờ mọi chuyện còn tệ hơn trận đấu trên sân St.Mary hồi cuối tháng 1. Pha lập công từ chấm phạt đền của Riyad Mahrez là không đủ để giữ lấy nổi 1 điểm ở lại sân Etihad.

Trận thua Tottenham không chỉ đánh dấu cú đúp thất bại trước đội bóng Bắc London mùa này, mà còn là trận thua đầu tiên sau hơn 4 tháng của đội chủ sân Etihad. Càng cay đắng hơn, thất bại ấy diễn ra khi HLV Guardiola có trong tay đội hình mạnh nhất, những con người hoàn hảo nhất của Manchester City ở thời điểm hiện tại.

Cuộc đua vô địch, top 4 thay đổi chóng mặt

Kết quả ngoài dự kiến trên sân Etihad rõ ràng đã thay đổi cục diện của cả 2 cuộc đua: vô địch và top 4. Chiến thắng của Liverpool và Chelsea rõ ràng đã thổi áp lực không nhỏ cho Manchester City. Giờ thì cả 2 vẫn hoàn toàn có quyền nghĩ đến cơ hội chạm đến vị trí dẫn đầu của thầy trò Guardiola, đặc biệt là Liverpool. Khoảng cách giờ đã thu hẹp xuống còn 6 điểm, trong bối cảnh thầy trò Klopp vẫn còn 1 trận đá bù cũng như cuộc đối đầu trực tiếp với chính Manchester City vào tháng 4 tới. Đó là kịch bản không ai dám hình dung cho đến trước tháng 2, khi đội chủ sân Etihad vẫn còn đạt phong độ cao và tạo ra khoảng cách quá an toàn với phần còn lại.

Còn Tottenham thì sao? Chiến thắng Manchester City giúp thầy trò Conte mở ra cánh cửa lớn cho cuộc đua top 4 của mình. Họ vẫn xếp thứ 7, nhưng chỉ kém 2 kình địch cùng thành phố là West Ham và Arsenal đúng 3 điểm, trong lúc vị trí thứ 4 của Manchester United cũng chẳng còn đến mức quá tầm với nhờ số trận thi đấu ít hơn đội chủ sân Old Trafford. Nếu duy trì được bản lĩnh và cảm hứng chiến thắng trong phần còn lại của mùa giải, tấm vé dự Champions League hoàn toàn có thể gọi tên thầy trò Conte, mục tiêu chiến lược gia người Italia hiểu rõ mình cần phải đạt được trong những tháng còn lại mùa này.

ĐỨC HÙNG

;
.