.

Đường còn dài với đội tuyển Việt Nam

Cập nhật: 16:06, 09/12/2021 (GMT+7)

Trận thắng Lào mới chỉ như bước đi đầu tiên, có phần thong dong. Đường đến ngôi vương còn dài, không ít thách thức với đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam cần duy trì hưng phấn cho chặng đường phía trước.
Đội tuyển Việt Nam cần duy trì hưng phấn cho chặng đường phía trước.

Hẳn có nhiều người cảm thấy chưa “sướng” khi chiến thắng trước Lào không “lung linh”. Nhưng hơn ai hết, ông Park cùng học trò biết đâu là đủ. Cái đủ đó đã được chính ông Park chia sẻ rằng đá với Malaysia mới là trận “chung kết”. Cũng đủ ở chỗ, từ 2 bàn thắng nhẹ nhàng đó, đội tuyển Việt Nam đã nhận ra những vấn đề cần căn chỉnh, giải quyết.

Cũng cần biết rằng, đối thủ tiếp theo khó nhằn hơn đội tuyển Lào rất nhiều. Rõ ràng, đội tuyển Malaysia đang nóng lòng “trả nợ” vì đã “vay” đội tuyển Việt Nam nhiều rồi. Thời điểm ông Park cùng học trò đá với người Mã, có thể lúc đó, tâm thế cũng như điểm số của họ ở phía trên (nếu thắng Lào, Malaysia tạm vượt lên với 6 điểm).

Đấy được coi như lợi thế về tâm lý, dẫu họ đá nhiều hơn 1 trận. Bối cảnh đó, buộc đội tuyển Việt Nam phải có trọn vẹn 3 điểm. Lúc đó, tâm lý nếu không thắng Malaysia sẽ gặp bất trắc ít nhiều cũng có nơi đội tuyển Việt Nam. Vậy nên, ông Park hiểu rằng ngoài những căn chỉnh về chuyên môn phải tạo ra được trạng thái “thong dong” nơi học trò trong 6 ngày nghỉ cần thiết không kém.

Có nghĩa, đội tuyển Việt Nam cần giữ và duy trì được cái mạch hưng phấn sau trận thắng Lào. Bởi ngoài mục tiêu 3 điểm sau trận đá với Lào, việc đã tìm lại cảm giác chiến thắng rất quý với thầy trò HLV Park Hang Seo. Rõ ràng, sau chuỗi trận toàn thua ở vòng loại World Cup, rất cần một “cột mốc” để cầu thủ chuyển trạng thái. Cái mốc đó đến thật đúng lúc sau trận xuất quân hôm rồi.

Từ đó, có thể hiểu lý do vì sao đội tuyển Việt Nam vẫn “ẩn mình” để chờ thời điểm bung sức. AFF Cup còn cả người Thái, người Mã đang “lăm le” soán ngôi chứ đâu chỉ đội tuyển Lào ở vạch xuất phát. Muốn bảo vệ ngôi vương, thầy trò ông Park còn đến 7 trận đấu trải dài cho đến ngày đầu năm mới chứ không chỉ bước chạy đà suôn sẻ hôm nay.

Ông Park hiểu rằng, đường còn dài, thách thức không hề nhỏ. Việc ông “thu tay, thu quân” để không sớm phải lộ bài cũng dễ hiểu mà thôi. Cũng cần nhớ, đội tuyển Việt Nam còn nhiều điều để cải thiện chứ chưa phải có được diện mạo hoàn hảo. Còn nữa, với tâm thế nhà đương kim vô địch, cả “làng” Đông Nam Á đang nhìn ngó chúng ta. Vậy nên, đường còn dài, cứ bước chậm mà chắc, khoan đã vội vàng.

TRẦN TUẤN

.
.
.