.

Uruguay 2-2 Nhật Bản: 1 điểm quả cảm của các Samurai xanh

Cập nhật: 15:49, 21/06/2019 (GMT+7)

Mặc dù bị đánh giá thấp hơn và thi đấu không thực sự nổi bật nhưng Nhật Bản vẫn xuất sắc cầm hòa 2-2 trước Uruguay nhờ cú đúp của tiền đạo Koji Miyoshi.

Samurai xanh có một trận đấu quá cảm trước ứng cử viên vô địch Uruguay.
Samurai xanh có một trận đấu quá cảm trước ứng cử viên vô địch Uruguay.

Sau màn vùi dập Ecuador tới 4-0 ở lượt đấu đầu tiên, các cầu thủ Uruguay rất tự tin khi bước vào màn so tài với Nhật Bản gồm phần lớn những gương mặt trẻ non kinh nghiệm mới thảm bại 0-4 dưới tay Chile. Tuy nhiên, thật bất ngờ là trong những phút đầu chính vị khách mời tới từ châu Á mới là đội chiếm lĩnh được thế trận.

Với sức trẻ và nhiệt huyết có thừa, Nhật Bản rất tích cực áp sát tranh chấp bên phần sân đối phương. Lối chơi táo bạo của họ khiến Uruguay thực sự gặp khó khăn trong việc lên bóng. Phải đến phút 13, đại diện Nam Mỹ mới tổ chức được đợt tấn công sáng nước đầu tiên. Đáng tiếc là sau pha dốc bóng và tạt vào như đặt của Cavani bên cánh phải, Suarez lại đánh đầu vào đúng vị trí của thủ môn Kawashima. Kể từ đây, Uruguay thi đấu tự tin hơn và tạo ra được thế trận tương đối sáng sủa. Rất tiếc là đúng vào lúc đang hưng phấn, họ lại bị dội một gáo nước lạnh. Phút 25, Miyoshi sau khi đón đường chuyền dài vượt tuyến của đồng đội đã khéo léo loại bỏ một hậu vệ đối phương trước khi tung ra cú dứt điểm trái phá từ góc hẹp làm tung lưới Uruguay. Phút 30, trọng tài sau khi tham khảo công nghệ VAR đã xác định Cavani bị hậu vệ đối phương kê chân trong vòng cấm, qua đó tặng cho Uruguay quả phạt đền và Suarez dễ dàng đánh lừa thủ môn Kawashima mang về bàn gỡ cho Uruguay.

Những tưởng Uruguay thế nào cũng gia tăng được cách biệt thì đến phút 59, bất ngờ lại một lẫn nữa xảy ra khi Miyoshi đá bồi cận thành hạ Muslera. Tuy nhiên, niềm vui của các cầu thủ Nhật Bản cũng không kéo dài được lâu. Phút 66, trung vệ Gimenez đã đón quả phạt góc từ cánh trái của Lodeiro và đánh đầu tung lưới đội bóng áo trắng. Trong những phút còn lại, Uruguay tạo ra sức ép khủng khiếp về phía khung thành Nhật Bản. Thậm chí tiền đạo Suarez còn có một lần đánh đầu dội xà ngang, nhưng lại không có bàn thắng nào được ghi thêm.

Để Nhật Bản cầm hòa, Uruguay vẫn giữ được ngôi đầu bảng C với 4 điểm kiếm được sau 2 lượt trận. Trong khi đó, cơ hội đi tiếp vẫn còn với Nhật Bản khi họ chỉ phải gặp Ecuador ở lượt đấu cuối, còn Uruguay phải chạm trán đối thủ rất khó chịu là Chile.

NHẬT MINH 

 
.
.
.