.

Champions League 2017-2018: Chelsea đánh mất lợi thế

Cập nhật: 15:35, 21/02/2018 (GMT+7)

Trong khuôn khổ lượt đi vòng 1/8 Champions League 2017-2018, rạng sáng 21-1, Chelsea đã có trận hòa 1-1 đáng tiếc trước Barcelona. Đội chủ sân Stamford Bridge đã đánh rơi chiến thắng quan trọng trong trận đấu mà Lionel Messi đã hóa giải lời nguyền tịt ngòi trước đối  thủ đến từ Catalunya.

Willian và Lionel Messi là những cầu thủ lập công trong trận đấu này.
Willian và Lionel Messi là những cầu thủ lập công trong trận đấu này.

Dù đá trên sân Chelsea, nhưng Barcelona vẫn thoải mái kiểm soát thế trận. Nhưng Conte đã rất hợp lý khi bố trí sơ đồ 5 hậu vệ và Hazard đá số 9 ảo. Chiến thuật ấy đã phát huy tác dụng khi chính Chelsea, chứ không phải Barca, tạo ra được nhiều cơ hội hơn, trong đó có 2 cú sút dội cột dọc trong hiệp một của Willian. Cũng chính anh là người đã phá vỡ thế bế tắc ở phút 62, với một pha dứt điểm đầy khôn khéo vào góc gần. Đáng tiếc, Chelsea đã không thể giữ vững lợi thế của mình. Phút 75, pha chuyền ngang của Christensen đã bị Andres Iniesta bắt bài trước khi kiến tạo để Lionel Messi gỡ hòa 1-1. Đây là bàn thắng đầu tiên chân sút này sau 9 lần chạm trán The Blues. Tỷ số này cũng giúp Barca có nhiều lợi thế trước trận lượt về trên sân Camp Nou.

CONTE VÀ VŨ KHÍ PHÒNG NGỰ PHẢN CÔNG

Chelsea hiếm khi kiểm soát bóng ít hơn đối thủ, nhất là khi đá trên sân nhà, nhưng với Barca thì lại khác và Conte có vẻ rất hài lòng với chiến thuật ấy khi ông trao cho đối phương quyền kiểm soát bóng, nhưng đã bóp nghẹt sự sáng tạo của họ bằng việc khép chặt những khoảng trống, chặn đứng những đường chuyền cho bộ đôi Messi – Suarez.

Tại Stamford Bridge, hàng thủ Barca và bộ đôi tiền vệ trung tâm Sergio Busquets - Ivan Rakitic – rất thoải mái triển khai bóng, nhưng mỗi khi họ định chuyền xuống một phần ba phần sân Chelsea thì ở dưới đó đã có 5 hậu vệ và 4 tiền vệ lui về che chắn. Quá ít khoảng không cho những ý tưởng sáng tạo và Messi-Suarez thì thường xuyên đói bóng.

Dù chiến thuật này không thể giúp Chelsea giữ sach lưới, nhưng rõ ràng nó khá hiệu quả trước Barcelona. Sẽ không ngạc nhiên nếu Conte duy trì cách tiếp cận ấy tại Camp Nou.

WILLIAN HAY, NHƯNG VẪN KHÔNG MAY

Trong một ngày mà HLV Antonio không tin tưởng cả hai trung phong Alvaro Morata,, Oliver Giroud đồng thời Eden Hazard được đá như một số 9 ảo, người chơi hay nhất của trận đấu lại là Willian.

Từ khi gia nhập Chelsea năm 2013, Willian đã chơi đến hơn 220 trận, nhưng không phải lúc nào anh cũng có thể đảm bảo vị trí chính thức. Tuy nhiên, mỗi khi Chelsea cần, Willian vẫn luôn biết cách tỏa sáng. Cuối tuần trước là cú đúp vào lưới Hull City ở vòng 5 cúp FA (Chelsea thắng 4-0). Còn đêm qua là bàn mở tỷ số.

Xét về kỹ năng một đối một, Willian là một thảm họa với các hậu vệ mà anh đối mặt. Tại Stamford Bridge đêm qua, anh đã khiến hàng thủ Barcelona gặp rất nhiều khó khăn. Ivan Rakitic đã phải nhận một thẻ vàng vì phạm lỗi khi anh đâm thẳng vào bộ tứ vệ Barca. Và ngoài bàn thắng mở tỷ số, anh còn sút dội khung gỗ của Barca 2 lần.

MESSI HÓA GIẢI LỜI NGUYỀN

8 trận đấu, 655 phút, 29 pha dứt điểm, và 0 bàn thắng. Đó là những thống kê tồi tệ của Lionel Messi trước trận đấu với Chelsea đêm qua. Nhưng cuối cùng, khoảng thời gian tồi tệ ấy cũng chấm dứt.

Phút 75, tức là sau 730 phút (hay 12 giờ, 10 phút) tịt ngòi, Messi đã sút tung lưới Chelsea. Điều đáng chú ý, đây mới là pha đứt điểm đầu tiên của “số 10” ở trận này bởi trước đó, anh và Luis Suarez đã bị kèm rất chặt và không có nhiều khoảng trống.

Bàn thắng của Messi có công không nhỏ từ sai lầm hiếm hoi. Đường chuyền ngang nguy hiểm của trung vệ trẻ Christensen đã bị lão tướng Iniesta bắt bài. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Messi đã băng lên vượt sự đeo bám của Antonio Rudiger để nhận bóng và dứt điểm.

Barca của Valverde bây giờ không nhịp nhàng nhiều như những phiên bản trước. Họ đã chắc chắn hơn, tính toán hơn, nhưng cũng vì thế mà phụ thuộc vào Messi nhiều hơn. Dù đã ngoài 30 tuổi, nhưng Messi vẫn đang là chỗ dựa vững chắc của cả đội.

Khi bạn làm như vậy trước một cầu thủ như Messi, trái bóng sẽ luôn nằm trong mành lưới của bạn”.

THƯ KỲ

LỊCH THI ĐẤU VÒNG 1/8 CHAMPIONS LEAGUE GIAI ĐOẠN 2:

Ngày 7-3 (2:45): PSG - Real Madrid, Liverpool – Porto. Ngày 8-3 (2:45): Tottenham – Juventus, Man City – Basel. Ngày 14-3 (2:45): AS Roma - Shakhtar Donetsk, Man Utd – Basel. Ngày 15-3 (2:45): Besiktas - Bayern Munich, Barcelona – Chelsea.

 

.
.
.