Những thách thức chờ David Moyes ở Old Trafford
Ban lãnh đạo MU đã chính thức bổ nhiệm HLV David Moyes thay thế Alex Ferguson. Đó vừa là tin mừng, vừa mang tới nỗi lo lắng cho chiến lược gia này. Kỷ nguyên David Moyes hứa hẹn sẽ rất nhiều chông gai.
Áp lực quá lớn từ băng ghế huấn luyện
Hơn 10 năm dẫn dắt Everton, mặc dù David Moyes không thể giành được danh hiệu nào nhưng ông vẫn được xem là thành công. Đơn giản, với CLB không có tiềm lực như Everton, trụ hạng, hay đoạt vé dự cúp châu Âu đã được xem là điều tuyệt vời.
![]() |
David Moyes (phải) và ông Ferguson |
Dù vậy, ở CLB lớn như MU, khi danh hiệu đã trở thành lẽ sống, áp lực dồn lên đôi vai của David Moyes sẽ rất lớn. Tại đây, ông phải chiến đấu với Chelsea, Man City, Totteham hay Arsenal để giành chức vô địch (chứ không phải tấm vé dự cúp châu Âu), phải đụng độ với Barcelona, Real Madrid, Bayern Munich ở Champions League…
Và còn nhiều nhiệm vụ khác mà ông chưa bao giờ được tiếp xúc khi dẫn dắt Everton (đơn cử như việc trấn an phòng thay đồ của MU với rất nhiều “ông sao bự”). Tất nhiên, Ban lãnh đạo MU, với những ông chủ người Mỹ, cũng chẳng đủ kiên nhẫn để trao cho David Moyes 6 năm, chờ đợi chức vô địch Premier League như Sir Alex trước kia.
Thực tế đã cho thấy có rất nhiều HLV thất bại thảm hại do “đổi đời quá nhanh”, Gasperini (Inter), Villas-Boas (Chelsea)…là những minh chứng tiêu biểu nhất cho vấn đề này. Đó thực sự là tấm gương cho David Moyes.
Chưa từng có kinh nghiệm ở Champions League
Lần duy nhất, David Moyes đưa Everton tiến tới “thiên đường” Champions League, đó là mùa giải 2004-2005, thế nhưng, ông và các học trò đã không vượt qua được vòng loại sau thất bại trước Villarreal.
Everton của David Moyes cũng có đôi ba lần thi đấu ở UEFA Cup nhưng cũng không gặt hái được thành công. Mùa 2005-2006, họ thất bại 2-5 trướcDinamo Bucharest ngay ở vòng 1. Mùa 2007-2008, Everton bại trận trước Fiorentina ở vòng 1/16. Tới Europa League mùa 2009-2010, David Moyes và các học trò cũng bị “đá văng” ngay từ vòng 1 bởi Standard Liege. Tới mùa 2011-2012, họ gục ngã trước Sporting Lisbon ở vòng đấu của 32 đội.
Liệt kê tất cả để thấy rằng, David Moyes không hề có kinh nghiệm đối phó với những đối thủ già dơ hơn ở đấu trường châu Âu (dù những đối thủ đó chưa chắc hơn Everton về thực lực). Mùa sau, MU sẽ thi đấu ở Champions League với những đối thủ “bự” hơn rất nhiều như Barcelona, Real Madrid, Bayern Munich. Tới đây, những CĐV “Quỷ đỏ”đang thực sự lo lắng.
Không có cái uy như Sir Alex. Sir Alex nổi tiếng là người “thét ra lửa”, tất cả những cầu thủ, dù là trụ cột, nếu có ý định chống lại ông đều phải nhận chung một kết cục, đó là ra đi. Cách “làm việc” ấy khiến ông có cái uy rất lớn, lấn át được những “ngôi sao” có “cá tính” mạnh.
Một ví dụ tiêu biểu nhất cho thấy cái uy của Sir Alex lớn tới nhường nào là việc ngay sau khi ông nghỉ hưu, Wayne Rooney mới dám công khai “tạo phản” lần thứ 2 (xóa dòng chữ “cầu thủ của MU”), điều mà nếu ông vẫn còn ở MU, chắc chắn, “chàng Shrek” không dám tái phạm lần nữa.
Nhưng MU đâu chỉ có mình Rooney, ông Moyes sẽ phải đối diện với rất nhiều “mầm mống” khác như Rio Ferdinand, Nani, Evra…những người sẵn sàng “nổi loạn” bất kỳ lúc nào nếu không được “chiều lòng”. Hơn nữa, một trong những yếu tố khiến David Moyes chưa chắc đã lấn át được những “ông sao” ở MU là việc ông không đạt được những thành công. Tiếng nói của HLV chỉ có trọng lượng khi ông ta giành được những danh hiệu. Sở dĩ, Mourinho có thể “quát” được những cầu thủ Chelsea thuở mới sang Anh là bởi ông đã có 1 Champions League và 1 UEFA Cup cùng Porto.
THẢO NGUYÊN