Bạo loạn xảy ra trong lễ ăn mừng chức vô địch của PSG
Theo báo giới Pháp, đã có rất nhiều CĐV PSG đã bị thương và phải nhập viện trong buổi lễ mừng đội nhà đăng quang chức vô địch Ligue 1 sau 19 năm.
![]() |
Lễ ăn mừng biến thành bạo loạn. |
Kể từ năm 1994, PSG mới lại được nếm trải cảm giác đứng “trên đỉnh” của bóng đá Pháp, do đó, không ngạc nhiên khi các CĐV đội bóng thủ đô nước Pháp đã “nổi loạn” trong ngày trọng đại này. Theo ước tính, có khoảng 10.000 người đã đổ xuống đường phố Paris trong lễ diễu hành của PSG, nhưng theo cảnh sát, thực tế con số ấy lên hơn rất nhiều. Cờ và cả pháo sáng… xuất hiện ngập trời Paris trong sự cuồng nhiệt của những CĐV.
Rất nhiều cửa sổ của những ngôi nhà xung quanh khu vực quảng trường Trocadero, đại lộ Champs-Elysees hay khu chân tháp Eiffel bị đập vỡ, thậm chí ô tô cũng đã bị đốt cháy. Sau đó, cảnh sát đã phải dùng vũ khí chuyên dụng để đàn áp những “cái đầu cuồng nhiệt quá mức” này.
Tuy nhiên, theo nhân viên của Chữ thập đỏ, rất nhiều CĐV đã bị thương và phải nhập viện. Trong khi đó, thị trưởng Paris Bertrand Delanoe đã coi đây là sự “hổ thẹn” và trên trang web chính thức của mình, CLB PSG đã cảm ơn những CĐV trung thành nhưng đồng thời cũng lên tiếng chỉ trích “hàng trăm người không phải vì đam mê bóng đá”. Chính vì sự cố này, kế hoạch diễu hành bằng du thuyền trên sông Seine của toàn đội PSG đã phải hủy bỏ.
THẢO NGUYÊN