Ván bài lật ngửa!
MU sẽ hành quân đến Emirates với một lá bài đã được lật ngửa: họ đã là đội tân vô địch của mùa đó giải 2012-2013. Trong khi, các “họng pháo” cũng đang chờ sẵn “bầy Quỷ đỏ” với quyết tâm chỉ có tấn công và giành trọn 3 điểm.
![]() |
Persi lập đại công giúp MU đăng quang sớm trước 4 vòng đấu. |
Sau khi giành chiến thắng trước Aston Villa vào rạng sáng thứ ba (22-4), Manchester Utd đã chính thức đăng quang trước 4 vòng đấu, mang về chức vô địch lần thứ 20 trong lịch sử của câu lạc bộ. Chủ nhật tuần này, họ sẽ hành quân đến Emirates trong tư thế của một ông vua vừa lên ngai. Các cầu thủ Arsenal sẽ phải xếp hàng đứng vỗ tay để chào đón nhà vô địch (một trong những thủ tục thú vị của giải Ngoại hạng Anh khi tân vương bước vào trận đấu tiếp theo). Đây ắt hẳn sẽ là giờ phút đau đớn với Arsenal khi họ phải chào đón chân sút hàng đầu V.Persi, một người cũ của Arsenal, đã đến với MU bằng hợp đồng trị giá 24 triệu bảng ở mùa hè năm ngoái. Người ta thống kê rằng, ở mùa giải này, nếu không có 24 bàn thắng của V.Persi, Manchester sẽ chẳng thể nào đăng quang chứ đừng nói đến chuyện đăng quang sớm đến như vậy.
Thực tế, MU sẽ chẳng còn động lực thi đấu, dù đối thủ của họ từng là kình địch Arsenal hay là ai đi chăng nữa. Phía trước là một mùa hè du đấu đầy nặng nhọc và vì thế chẳng có cầu thủ nào của MU muốn đá “chết bỏ” trong một cuộc chơi không còn nhiều ý nghĩa. Nhưng V.Persi có thể vẫn khao khát có được bàn thắng, không phải anh hận thù gì đội bóng đã từng nuôi nấng anh trong vòng 9 năm trời và cũng chẳng cần phải chứng tỏ gì trước Wenger. Điều đơn giản mà Persi muốn có bàn thắng là để chạy đua với danh hiệu cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất của mùa giải. Anh hiện đang có 24 bàn thắng và hơn tiền đạo người Suarez của Liverpool đúng một bàn. Nếu tiền đạo người Hà Lan tiếp tục thể hiện tham vọng này trong cuộc đối đầu với đội bóng cũ thì Wenger sẽ phải dè chừng rất nhiều. Ở lượt đi, chính Persi cũng đã mở tỉ số cho MU và qua đó giúp Quỷ đỏ đánh bại Pháo thủ 2-1.
Với người Arsenal, đây là trận đấu có thể coi như một trận chung kết. Thắng được MU, Arsenal có thể kiếm trọn vẹn 9 điểm trong 3 trận đấu cuối và như vậy chiếc vé dự Champions League 2013-2014 dường như đã nằm trong tay họ. Bằng không, với một trận hòa thôi cũng đủ phá hỏng tất cả những nỗ lực mà pháo thủ đã thể hiện trong những vòng đấu ngày đây. Mất điểm, đồng nghĩa với việc Arsenal sẽ trao cơ hội tự quyết lại cho Chelsea và Tottenham, những đội bóng cũng đang lấy lại được phong độ sau thời gian thi đấu chệch choạc.
Trong khi MU có lẽ sẽ ưu tiên vị trí trong đội hình cho những cầu thủ dự bị thì Arsenal buộc phải đưa ra sân đội hình mạnh nhất có thể. Điều đáng tiếc cho Arsenal là Giroud rất có thể phải vắng mặt do phải nhận thẻ đỏ trong trận đấu với Fullham ở tuần trước. Cầu thủ người Pháp dù thi đấu không tốt trong mùa giải đầu tiên ở Emirates nhưng vẫn là cây săn bàn tốt nhất theo đúng nghĩa của một trung phong cắm tại Arsenal. Không có sự phục vụ của Giroud, Wenger chỉ còn 2 sự lựa chọn: hoặc là đưa Waltcot vào đá trung phong hoặc mạo hiểm sử dụng Lukas Podolski ở vị trí này. Trong hai phương án này thì sử dụng Podolski có lẽ là phù hợp hơn vì đây là một cầu thủ có khả năng chớp cơ hội tốt và chơi đầu hơn hẳn Walcot. Vấn đề của Wenger là ông không muốn có những thay đổi mạo hiểm, nhất là khi phải đối đầu với một đội bóng như MU.
Như một ván bài đã lật ngửa, Arsenal sẽ bung sức và dồn dập tất công để tìm kiếm chiến thắng, trong khi MU sẽ nhởn nhơ ra sân với tâm thế của một nhà vô địch. Chẳng có bài vở nào được dấu, chẳng có ẩn số nào phải chờ đợi trong trận đấu này nhưng đây vẫn là trận cầu hấp dẫn nhất ở vòng đấu thứ 35.
HOÀNG NAM