Dốc hết tiền của để lo cho con gái bị tai nạn giao thông, gia đình ông Trần Bình Mính (tổ 5, ấp Bình An, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc) đã lâm vào hoàn cảnh cùng cực, hiện phải trông chờ vào tiền trợ cấp để trang trải cuộc sống.
![]() |
Ông Trần Bình Mính chăm sóc con gái là chị Trần Thị Phượng (SN 1990) bị bại liệt sau tai nạn giao thông suốt 4 năm qua. |
Kể từ ngày con gái Trần Thị Phượng (SN 1990) bị bại liệt sau tai nạn giao thông, gia đình ông Trần Bình Mính (SN 1955) chưa một ngày được bình an. Cả gia đình vì cứu chữa cho chị Phượng nên rơi cảnh sức cùng lực tận. Gia đình ông Mính hiện có 4 nhân khẩu gồm hai vợ chồng, con gái và cháu Trần Văn Thái (SN 2010, con chị Phượng) đang học lớp 8.
Ông Mính cho biết, trước năm 2020, ông vẫn còn khỏe mạnh và mưu sinh bằng nghề đánh cá. Chị Phượng cũng có thu nhập ổn định từ công việc buôn bán hải sản. Đời sống gia đình dù còn khó khăn nhưng vẫn “đủ ăn, đủ mặc” và lo cho cháu Thái đi học.
Bỗng dưng tai họa ập đến, cuối năm 2020, chị Phượng bị tai nạn giao thông trên đường đi làm dẫn đến bại liệt. Níu giữ hy vọng giúp con hồi phục, ông Mính đã vay mượn, nhờ giúp đỡ từ nhà hảo tâm, chính quyền địa phương để có tiền đưa con lên TP.Hồ Chí Minh điều trị.
Mọi sự giúp đỡ gia đình ông Trần Bình Mính, xin được gửi đến “Quỹ Tấm lòng vàng” Báo Bà Rịa-Vũng Tàu (68 Trường Chinh, phường Long Toàn, TP.Bà Rịa). Điện thoại: 0254.3533.533-0941.666.000. Số tài khoản: 0081001347137 Vietcombank Vũng Tàu, hoặc liên hệ qua ông Trần Bình Mính, số điện thoại: 038.693.7693. |
Phép màu mà ông Mính chờ đợi đã không đến. Dù tiêu tốn hơn 300 triệu đồng cho chi phí điều trị nhưng bệnh tình của chị Phượng không thuyên giảm. Hết tiền, ông đành ngậm ngùi đưa con về nhà chăm sóc. Từ ngày con gặp tai nạn, chưa bao giờ ông ngủ ngon giấc vì nỗi lo cơm áo, gạo tiền và việc học của đứa cháu ngoại.
Nhìn chị Phượng nằm trên giường, ông Mính chan chứa nước mắt kể: “Tôi bán hết đồ nghề mưu sinh và vật dụng giá trị để lo chữa bệnh cho con nên bây giờ nhà trống trơn. Những năm qua, con vẫn nằm liệt, tâm trí mơ hồ nên tôi không thể đi làm mà phải túc trực chăm sóc”.
Không còn trụ cột kinh tế chính, cuộc sống gia đình ông Mính càng trở nên khó khăn, chật vật. Hai vợ chồng đều không có công việc nên cả gia đình chỉ trông chờ vào khoản trợ cấp xã hội 1,7 triệu đồng/tháng. Vợ ông Mính tuổi đã cao vẫn phải đi nhặt ve chai dọc bờ biển, rửa chén thuê kiếm sống. Khoản tiền kiếm được không đủ để gia đình ông vừa chăm con bị bại liệt, vừa lo chi phí học tập cho cháu ngoại. Do vậy, nhiều năm qua, ông Mính không còn đưa con đi khám chữa bệnh vì… không còn tiền!
Chuyên mục KẾT NỐI YÊU THƯƠNG mong nhận được thông tin của bạn đọc về các hoàn cảnh không may, khốn khó, bệnh tật, tai nạn... Ban Biên tập sẽ cử người xác minh và đăng tải trên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu. Thông tin giới thiệu gửi về email: baobrvt@gmail.com hoặc Quỹ “Tấm lòng Vàng”, Báo Bà Rịa-Vũng Tàu (68, Trường Chinh, TP.Bà Rịa). |
“Dù khó khăn ra sao thì gia đình vẫn phải chăm sóc con gái, nhưng tôi lo nhất là đứa cháu ngoại chuẩn bị vào học cấp 3. Với hoàn cảnh khó khăn như hiện tại, gia đình không thể lo cho cháu tiếp tục đến trường. Tôi mong được hỗ trợ vốn để đầu tư chăn nuôi, như vậy tôi vừa chăm sóc con gái, vừa có thêm thu nhập trang trải cuộc sống, từ đó có tiền lo cho cháu ngoại tiếp tục đi học”, ông Mính chia sẻ.
Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Đảng ủy xã Bình Châu cho biết, gia đình ông Trần Bình Mính có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Thời điểm con gái ông Mính bị tai nạn cần tiền chữa trị, địa phương cùng nhà hảo tâm đã đến thăm hỏi, hỗ trợ tiền. Đến nay, mặt trận, đoàn thể xã Bình Châu vẫn luôn quan tâm, thường xuyên vận động nhà hảo tâm hỗ trợ tiền, nhu yếu phẩm cho gia đình ông Mính.
Để gia đình ông Mính ổn định cuộc sống, địa phương rất cần sự chia sẻ, hỗ trợ từ các nhà hảo tâm, cơ quan, đơn vị trong thời gian tới.
Bài, ảnh: TRẦN TIẾN