Gia cảnh khó khăn, bé 4 tuổi bị bướu độc không có tiền chữa trị

Thứ Tư, 19/03/2025, 17:59 [GMT+7]
In bài này
.

Sau thời gian dài điều trị ở Bệnh viện Ung Bướu (TP.Hồ Chí Minh), bé Đỗ Thị Khánh Chi, 4 tuổi ở tổ 3, ấp An Bình, xã Tam An, huyện Long Đất vừa được bệnh viện cho về nhà để chuẩn bị tiền cho lần hóa trị rất tốn kém tiếp theo.

Chị Trinh chăm sóc bé Khánh Chi trong thời gian về nhà chờ lo chi phí cho những lần điều trị bệnh tiếp theo.
Chị Trinh chăm sóc bé Khánh Chi trong thời gian về nhà chờ lo chi phí cho những lần điều trị bệnh tiếp theo.

Trên chiếc phản đặt ngoài hiên nhà cấp 4, chị Tống Thị Hoài Trinh - mẹ của bé Chi kể, gia đình có 2 người con. Con đầu Đỗ Quốc Nam - học sinh lớp 5A, Trường Tiểu học Cao Văn Ngọc. Bé Đỗ Thị Khánh Chi, năm nay 4 tuổi là con thứ 2. “Từ khi sinh ra Chi hoàn toàn khỏe mạnh. Tuy nhiên từ đầu năm 2023, sức khỏe của Chi có nhiều chuyển biến lạ. Con không chơi đùa như trước và thường xuyên bị ngất xỉu. Thấy vậy, vợ chồng tôi đã đưa con lên khám ở Bệnh viện Nhi đồng II (TP. Hồ Chí Minh) thì phát hiện con bị bướu nguyên bào thần kinh trung thất”.

Theo giải thích của bác sĩ “Bướu nguyên bào thần kinh trung thất” là khối u ác tính, nguy hiểm. Ngay sau khi được chẩn đoán bệnh, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật, lấy khối u hơn 0,5kg ra khỏi cơ thể của bé. Sau đó Khánh Chi đã trải qua 8 liệu trình hóa trị tại Bệnh viện Ung Bướu TP.Hồ Chí Minh, khiến sức khỏe của Khánh Chi ngày một yếu dần.

Từ một cô bé bụ bẫm, thông minh, nhanh nhẹn, sau những lần phẫu thuật và hóa trị giờ đây Khánh Chi chỉ còn một thân hình gầy nhom, ốm yếu và không thể chơi đùa như bao đứa trẻ khác.

Ông La Thanh Sơn, Trưởng ấp An Bình, xã Tam An cho biết, gia đình chị Tống Thị Hoài Trinh và anh Đỗ Văn Hậu đều làm công nhân lao động, thu nhập không ổn định. Anh Hậu làm phụ hồ. Còn chị Trinh làm công nhân xẻ cá thuê cho một nhà máy chế biến hải sản tại TP. Bà Rịa. Nhưng 2 năm qua, từ khi bé Chi bị bệnh hiểm nghèo, cả vợ chồng thường xuyên phải nghỉ việc, túc trực ở bệnh viện chăm sóc cho con. Vì vậy, cuộc sống gia đình anh Hậu - chị Trinh đã vốn đã bấp bênh, giờ lại thêm khốn đốn.

Mọi sự giúp đỡ cho gia đình bé Đỗ Thị Khánh Chi xin được gửi đến “Quỹ Tấm lòng vàng” Báo Bà Rịa-Vũng Tàu (68 Trường Chinh, phường Long Toàn, TP.Bà Rịa). Điện thoại: 0254.3533.533-0941.666.000. Số tài khoản: 0081001347137 Vietcombank Vũng Tàu.

Theo các bác sĩ chuyên khoa, đối với “Bướu nguyên bào thần kinh trung thất” nếu không tiếp tục điều trị bằng các loại thuốc đặc trị, bệnh có khả năng xảy ra những di căn và biến chứng khó lường. Vậy nên Khánh Chi cần tiếp tục truyền thuốc với 10 liệu trình, chi phí hơn 300 triệu đồng mới mong sức khỏe ổn định và giữ được mạng sống.

Nhìn Khánh Chi đau đớn, gầy yếu mỗi ngày, vợ chồng anh Hậu - chị Trinh rất xót xa. Nhưng với điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, để có chi phí điều trị bệnh cho con gần như vượt ngoài khả năng của vợ chồng anh chị.

“Tôi rất mong các nhà hảo tâm, doanh nghiệp đồng hành cùng chương trình Kết nối yêu thương của Báo Bà Rịa - Vũng Tàu giúp đỡ để con có điều kiện được điều trị bệnh”, chị Trinh nói trong nước mắt.

Bài, ảnh: QUANG VŨ

;
.