Nữ sinh sát hại cha bằng xyanua bị đề nghị án tử hình

Thứ Sáu, 09/12/2022, 20:14 [GMT+7]
In bài này
.

● 3-4 năm tù về tội bán chất độc xyanua

Ngày 9/12, TAND tỉnh mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Tống Thị Tùng Linh (SN 2001, ngụ TP.Bà Rịa) về các tội “giết người”, “mua bán trái phép chất độc” và tội “hủy hoại tài sản”. Đồng phạm, Trần Thị Ngọc Thư (SN 1991, quê Đăk Lắk) bị xét xử về tội “mua bán trái phép chất độc”.

Bị cáo Tống Thị Tùng Linh (x) và Trần Thị Ngọc Thư tại phiên xét xử.
Bị cáo Tống Thị Tùng Linh (áo xanh) và Trần Thị Ngọc Thư tại phiên xét xử.

Ấm ức vì không được chọn ngành học yêu thích

Tại phiên xét xử, bị cáo Linh khá bình tĩnh kể rành mạch diễn biến hành vi phạm tội và trả lời từng câu hỏi của HĐXX. Chốc lát, bị cáo lại ngoái nhìn về hướng người thân trong phòng xử.

Bị cáo Linh khai, do mẹ lên Sài Gòn ở cùng chị gái nên trong thời gian giãn cách xã hội bị cáo sống cùng ông T.H.Đ (SN 1968, ngụ TP. Bà Rịa, cha bị cáo). Trong thời gian này, Linh thường xuyên bị cha rầy la, chửi mắng. “Bị cáo ấm ức vì bị la mắng, áp lực và trầm cảm trong thời gian dài do không được chọn ngành thiết kế đồ họa theo đúng nguyện vọng. Mà phải theo học ngành luật như định hướng của cha”, bị cáo Linh khai.

Thẩm phán hỏi: bị cáo thấy việc ông Đ mong muốn bị cáo học ngành khác là muốn tốt cho mình không?. “Là tốt”- Linh lí nhí nói. Vị thẩm phán tiếp tục hỏi: “Bị cáo thấy tốt sao bị cáo và cha mình không ngồi nói chuyện với nhau, để giãi bày nguyện vọng của mình mà lại suy nghĩ tìm cách giết cha?”. Bị cáo Linh lặng im không trả lời.

Tiếp tục phần xét hỏi, bị cáo Linh cho biết lúc ông Đ chết, bị cáo hoảng loạn, chỉ nghĩ mọi cách để phi tang xác cha, nhằm che giấu việc làm của mình. “Bị cáo thấy vì mâu thuẫn nhỏ mà đầu độc giết cha liệu có đáng không? Có thấy hành vi của mình dã man và thấy hối hận không?. “Là dã man”, bị cáo Linh chỉ gật đầu.

Tại tòa, bà N.T.Đ (mẹ bị cáo) cùng chị V T.T.V (chị gái bị cáo) liên tục khóc nức nở khi được HĐXX hỏi về vụ việc. Cả hai cho biết trong sinh hoạt hằng ngày ông Đ. thường hay chửi bới, đánh mắng và dùng lời lẽ khó nghe đối với vợ con. Ông Đ. rất giỏi và chịu khó làm ăn. Trước đây ông Đ. làm nghề chạy xe sau này thì làm đá xay, nên kinh tế gia đình và tiền chi phí học hành của bị cáo Linh đều do ông Đ. lo. Tuy nhiên, ông Đ. lại có tính gia trưởng, hay chửi mắng và đánh vợ con.

“Nhiều lúc chồng say xỉn, la mắng, tôi phải đưa con ra công viên né tránh để gia đình được yên ấm. Tôi vì gia đình mà nín nhịn chịu đựng, không muốn bên ngoài biết bị chồng đánh chửi vì xấu hổ”, bà N.T.Đ khóc nghẹn.

Đối với việc buôn bán chất độc, bị cáo Trần Thị Ngọc Thư khai nhận bán xyanua vì Linh nói mua về làm thí nghiệm. Bị cáo thấy Linh năn nỉ và đi từ xa tới nên thấy thương và muốn giúp Linh hoàn thành việc học mà không biết Linh sử dụng vào mục đích khác. Bị cáo Thư cho biết mình bị áp lực phải gánh vác cả nhà có con nhỏ, bố mẹ chồng ốm đau nên mới bán xyanua cho Linh kiếm thêm thu nhập. “Nếu biết Linh dùng để phạm tội thì có cho nhiều tiền bị cáo cũng không dám bán”, bị cáo Thư sụt sùi khóc.

Đề nghị mức án tử hình

Phát biểu quan điểm luận tội, đại diện VKSND tỉnh nhận định, xuất phát từ mâu thuẫn rất nhỏ nhưng bị cáo Linh đã gây ra hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, gây ra cái chết đối với người nuôi dưỡng mình và hủy hoại tài sản. Hành vi của bị cáo Linh đã gây mất mát đau thương cho gia đình và phẫn nộ trong xã hội nên cần loại khỏi đời sống xã hội. Từ nhận định trên, đại diện VKSND tỉnh đề nghị HĐXX tuyên phạt Tống Thị Tùng Linh tử hình về tội: “giết người”, 3 - 5 năm tù về tội “mua bán trái phép chất độc” và 3 - 4  năm tù về tội “hủy hoại tài sản”. Tổng hợp hình phạt cao nhất là tử hình.

Đối với bị cáo Trần Thị Ngọc Thư dù không có giấy phép buôn bán và biết rõ xyanua là chất độc nhưng vì tham lam nên tìm cách bán cho Linh, gián tiếp gây nên cái chết cho ông T.H.Đ. Do đó, đại diện VKSND tỉnh đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Thư mức án từ 3 - 4 năm tù về tội“mua bán trái phép chất độc”.

Nói lời cuối trước khi HĐXX tuyên án, bị cáo Linh bật khóc nức nở, cúi gập người nói lời xin lỗi với mẹ và chị gái, cùng những người thân đang dự phiên tòa.

HĐXX nhận thấy nội dung vụ án còn có nhiều vấn đề cần xem xét, thảo luận nên phiên xử sẽ nghị án kéo dài. Dự kiến chiều ngày 15/12, TAND tỉnh sẽ tuyên án.

Theo cáo trạng, do mâu thuẫn trong quá trình sinh hoạt hàng ngày, Tống Thị Tùng Linh nảy sinh ý định giết cha ruột là ông T.H.Đ. Khoảng tháng 9/2021, Linh pha thuốc ngủ vào nước để ông Đ. uống với mục đích giết cha, nhưng bất thành. Sau đó, Linh lên mạng tìm hiểu chất độc xyanua để mua về đầu độc cha.
Ngày 18/1/2022, Linh bắt xe khách lên chợ Kim Biên (quận 5, TP. Hồ Chí Minh) và tìm mua được 1kg xyanua với giá 500 ngàn đồng từ Trần Thị Ngọc Thư. Sau đó, Linh mang về Bà Rịa pha xyanua vào 3 chai nhựa đựng nước, để vào tủ lạnh với mục đích để cha uống. Sau khi ông Đ. uống nước có chứa xyanua và tử vong, Linh đã tạo hiện trường giả rồi phóng hỏa đốt nhà để che giấu hành vi phạm tội của mình.

Bài, ảnh: MẠNH QUÂN

;
.