.

Chợ quê ngày Tết

Cập nhật: 14:35, 30/01/2022 (GMT+7)

Tết Nguyên đán đến gần cũng là lúc chợ quê trên địa bàn huyện Châu Đức thêm rộn ràng, tấp nập người mua bán. Dù bận rộn đến đâu, ai cũng tranh thủ đi mua sắm Tết cho gia đình mình.

Những năm gần đây, người tiêu dung có xu hướng mua hàng online, nhất là trong tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp như hiện nay. Tuy nhiên, không vì thế mà chợ quê ngày Tết trở nên kém nhộn nhịp, bởi đi chợ quê, chúng ta sẽ cảm nhận được hương vị quen thuộc của xóm làng, được hòa trong không khí náo nhiệt mang âm hưởng của sắc xuân.

Ghi nhận tại chợ Ngãi Giao (huyện Châu Đức) những ngày giáp Tết, khu vực trước chợ Ngãi Giao rộng chừng 10.000m2 đã chật kín các loại hoa cảnh. Không nổi tiếng với nghề trồng hoa nhưng năm nào cũng vậy, chợ Ngãi Giao hội tụ nhiều loại hoa cảnh, bonsai đến từ các tỉnh miền Tây, miền Trung. Nơi này lúc nào cũng đông đúc người đến thưởng lãm, chọn mua để mang về bày trí trong những ngày Tết.

Anh Nguyễn Văn Hòa (xã Bình Ba, huyện Châu Đức) mua cây mai 5 triệu đồng và cặp cúc đại đóa phải thuê xe chở về.
Anh Nguyễn Văn Hòa (xã Bình Ba, huyện Châu Đức) mua cây mai 5 triệu đồng và cặp cúc đại đóa phải thuê xe chở về.

Theo anh Lê Nhật Hùng, chủ vườn hoa Hùng Mai (TT. Ngãi Giao, huyện Châu Đức), năm nay các loại hoa cảnh tập trung tại chợ khá đa dạng, giá bán tăng khoảng 10% so với giáp Tết năm 2021. Mai vàng dáng đẹp có giá từ 2 triệu đồng – 5 triệu đồng/cây; sung 1,5 triệu đồng/cây; quất từ 900 - 1,1 triệu đồng/cây; cúc đại đóa có giá bán dao động từ 600 ngàn đồng – 2,5 triệu đồng/cặp (tùy chậu lớn nhỏ)… Dịp Tết này, anh Hùng đưa ra bày bán tại chợ Ngãi Giao gần 90 cây mai, 50 cây sung và quất. Đặc biệt, có 2 cây mai “khủng”, anh Hùng đã bán 1 cây mai vàng với giá 120 triệu đồng; còn cây mai tuổi đời hơn 50 năm, táng rộng 3m, cao gần 5m… với giá bán 250 triệu đồng, khách hàng đã trả 220 triệu đồng nhưng anh chưa chịu bán.

H2: Anh Nguyễn Văn Hòa (xã Bình Ba, huyện Châu Đức) mua cây mai 5 triệu đồng và cặp cúc đại đóa phải thuê xe chở về.
Anh Nguyễn Văn Hòa (xã Bình Ba, huyện Châu Đức) mua cây mai 5 triệu đồng và cặp cúc đại đóa phải thuê xe chở về.

Bên cạnh khu vực dành riêng mua bán hoa cảnh, chợ Ngãi Giao cũng bày bán khá nhiều những sản phẩm nhà vườn. Từ gạo nếp, lá chuối, lạc buộc bánh, dưa hành, con gà, con vịt… đến cả những bao lì xì, quần áo đều có ở chợ quê.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan (tiểu thương chợ Ngãi Giao) cho biết, trước 27 tháng Chạp, mỗi ngày tôi bán từ 20-30 con gà ta, nhưng hôm nay 28 tháng Chạp, tôi bán được 50 con gà ta. Gà mái bán 120 ngàn đồng/kg, gà trống 110 ngàn đồng/kg. “Gà ta tại huyện Châu Đức nổi tiếng trong tỉnh vì chất lượng thịt. Do gà thả vườn, ăn rau cỏ nên thịt thơm ngon, được người tiêu dùng lựa chọn làm thực phẩm không thể thiếu trong những ngày Tết”, bà Lan chia sẻ thêm.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan (tiểu thương chợ Ngãi Giao) cho biết, gà ta có giá bán từ 110-120 ngàn đồng/kg (tùy gà trống hay gà mái).
Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan (tiểu thương chợ Ngãi Giao) cho biết, gà ta có giá bán từ 110-120 ngàn đồng/kg (tùy gà trống hay gà mái).

Chợ quê hôm nay cũng đầy đủ các loại bánh mứt Tết và quần áo chẳng khác gì chợ trên phố. Nhiều tiểu thương cũng tranh thủ lấy mối quần áo về bán cho những gia đình không có điều kiện lên thành thị mua sắm. Do đó, quầy quần áo, giày dép lúc nào cũng tấp nập người mua. Chị Phạm Thị Tha (xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức) vừa lựa dép cho con vừa nói: Đến Tết, ngoài việc mua thịt, cá, bánh mức thì phải mua cho con đôi dép mới. Chợ Ngãi Giao nay bán rất nhiều đồ, giá cả lại rẻ nên rất tiện trong việc mua sắm Tết.

Các quầy bán giầy dép quanh khu vực chợ Ngãi Giao cũng khá nhộn nhịp.
Các quầy bán giầy dép quanh khu vực chợ Ngãi Giao cũng khá nhộn nhịp.

Vào những ngày cuối năm, đi chợ quê mới cảm nhận được không khí Tết đang về. Mọi người hồ hởi, phấn khởi mua sắm để chuẩn bị đón chào năm mới. Với những người con phương xa, vào cuối năm có dịp trở về đều mong muốn được một lần ghé đến chợ quê để cảm nhận sắc xuân đang về và sự đổi thay từng ngày trên vùng quê Châu Đức.

Bài, ảnh: TRẦN MINH

 

.
.
.