Thanh niên hăng hái tình nguyện nhập ngũ
Với tinh thần xung kích của tuổi trẻ, nhiều thanh niên đã gác lại niềm riêng viết đơn tình nguyện nhập ngũ để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
![]() |
Lãnh đạo Ban CHQS TP. Vũng Tàu thăm, động viên thanh niên Nguyễn Văn Tín (phường 5) trước khi lên đường nhập ngũ. |
Trong đơn tình nguyện nhập ngũ, thanh niên Đoàn Phước Dũng (KP.Lam Sơn, phường Phước Hòa, TX.Phú Mỹ) viết: “Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, qua những bài học về lịch sử, tôi luôn tự hào về truyền thống đánh giặc giữ nước của cha ông... Tôi viết đơn tham gia nghĩa vụ quân sự, với tâm nguyện được cống hiến tuổi trẻ cho đất nước”.
Cùng viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ lần này với Dũng còn có em trai Đoàn Phước Tuấn (SN 2006).
Tuấn đang làm công nhân ở nhà máy lắp ráp điện tử. Dù vậy, Tuấn vẫn chọn gác lại công việc, tình nguyện tham gia NVQS đợt này. Tuấn tin rằng, 2 năm tham gia NVQS sẽ có thêm sự trải nghiệm và giúp bản thân chín chắn, vững vàng hơn trong chặng đường tiếp theo.
Bà Trần Thị Quế (mẹ của 2 anh em Đoàn Phước Dũng và Đoàn Phước Tuấn) cho biết, cha mất sớm, một mình bà gánh vác gia đình. Dù hoàn cảnh khó khăn, song bà Quế rất phấn khởi, động viên các con yên tâm lên đường nhập ngũ.
“Dù các con đi làm hỗ trợ thêm kinh tế đỡ đần cho gia đình, nhưng điều đó không quan trọng bằng việc các cháu có nhận thức đúng đắn về nghĩa vụ công dân của mình. Tôi cũng mong môi trường quân đội sẽ giúp các con trưởng thành hơn”, bà Quế tâm sự.
Anh em Lê Huy Bắc và Lê Huy Tài (xã Suối Rao, huyện Châu Đức) cũng đã chuẩn bị đầy đủ tư trang, sẵn sàng chờ ngày lên đường nhập ngũ. Dù hoàn cảnh gia đình neo đơn, Bắc và Tài là 2 thanh niên của địa phương viết đơn tình nguyện tham gia NVQS và được gia đình rất ủng hộ. Tài cho biết, nhận được lệnh gọi nhập ngũ Tài rất vui và xác định phải nỗ lực rất nhiều để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Và nếu có cơ hội Tài rất mong muốn được phục vụ lâu dài trong quân đội.
Sau 2 năm tham gia lực lượng dân quân tự vệ địa phương, năm nay, Nguyễn Văn Tín là một trong 4 thanh niên của KP.4 (phường 5, TP.Vũng Tàu) tình nguyện tham gia NVQS. Là một đảng viên trẻ, Tín luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của một công dân.
![]() |
Đại diện Ban Chỉ huy Quân sự TX.Phú Mỹ cùng đoàn thể địa phương tới thăm hỏi, động viên gia đình có thanh niên tình nguyện nhập ngũ. |
Tín cho biết, ngay từ khi tham gia lực lượng dân quân tự vệ địa phương, Tín đã ấp ủ nguyện vọng tham gia NVQS. Dù hoàn cảnh khó khăn lại là một trong những trụ cột kinh tế của gia đình, song được sự động viên của cha, mẹ và chính quyền địa phương, Tín đã viết đơn tình nguyện tham gia NVQS. Quyết tâm lên đường nhập ngũ đợt này của Tín được tiếp thêm sức mạnh khi cấp ủy, chính quyền địa phương hết sức quan tâm, động viên. Đó chính là động lực to lớn giúp Tín phấn đấu trở thành quân nhân ưu tú.
“Bản thân là một đảng viên trẻ, tôi muốn cống hiến một phần công sức nhỏ bé cùng thanh niên toàn quốc lên đường bảo vệ Tổ quốc. Đó vừa là ý nguyện cũng là trách nhiệm mà một người đảng viên nên làm”, Tín chia sẻ.
Một mùa xuân nữa đã về, ngày hội tòng quân của tuổi trẻ đang đến rất gần. Cùng với Dũng, Tuấn Huy, Tài và Tín... là hàng ngàn lá đơn tình nguyện sẵn sàng lên đường nhập ngũ của những thanh niên trên mọi miền Tổ quốc. Đằng sau mỗi lá đơn tình nguyện nhập ngũ là những hoàn cảnh khác nhau của mỗi người. Song, tựu chung lại họ đều là những người ở độ tuổi mười tám, đôi mươi, sẵn sàng gác lại những lợi ích riêng của bản thân để tiếp nối truyền thống cha anh, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng là tấm gương sáng để các thế hệ thanh niên học tập và noi theo.
Bài, ảnh: HỒNG PHÚC