.

"Lạnh gáy" cảnh trẻ đu người nhặt ve chai ở nhà hàng nổi

Cập nhật: 22:18, 24/11/2015 (GMT+7)

Dưới chân là biển với những tảng đá trơn trượt, trên đầu là dãy nhà hàng tấp nập khách ăn nhậu; những đứa trẻ trên dưới 10 tuổi đu mình trên lan can gần bàn nhậu để xin vỏ chai, vỏ lon bia. Đó là hình ảnh dễ bắt gặp ở những quán nhậu ven biển ở khu vực Bãi Trước (TP.Vũng Tàu).

Cảnh các em nhỏ bất chấp nguy hiểm đu bám vào cọc trụ bằng gỗ dưới chân nhà hàng Thành Phát để lượm ve chai.
Cảnh các em nhỏ bất chấp nguy hiểm đu bám vào cọc trụ bằng gỗ dưới chân nhà hàng Thành Phát để lượm ve chai.

Theo bố mẹ từ Cần Thơ lên Vũng Tàu, hai năm nay, 3 anh em em Trần Anh Vũ (10 tuổi) sống cùng bố mẹ trong căn phòng trọ chưa tới 10m2, không có nghề nghiệp nên bố em đi làm thuê ở chợ Bến Đình, mẹ bán đồ uống dạo. Vũ phụ bố mẹ kiếm tiền bằng cách nhặt ve chai trên đoạn đường Trần Phú, nơi tập trung nhiều nhà hàng hải sản dọc bờ biển. Một tay cầm bao tải, tay kia bám lan can, hai chân nhích từng bước men theo những thanh gỗ dôi ra ngoài, mắt Vũ luôn hướng về phía những bàn nhậu để chờ xin vỏ lon bia, chai nhựa của khách đã uống hết. Cứ thế, Vũ cùng các bạn vòng từ con hẻm nhỏ phía sau nhà hàng Lâm Đường, đi trên các tảng đá lớn để đến được phía sau nhà hàng Thành Phát. Nhìn cảnh Vũ đeo cọc gỗ cheo leo, ai cũng lo lắng. Vũ nói: “Những ngày nước lớn, chỉ cần bơi một chút xíu là tới chỗ này, vịn vào cọc gỗ rồi trèo lên. Những ngày nước cạn, dễ bị hào cắt chân nếu men theo gành đá phía dưới”.

Em Nguyễn Ngọc Khánh Trang (12 tuổi) chia sẻ: “Mấy bữa đầu con sợ bị té lắm, nhưng chỗ khác không kiếm được nhiều ve chai như ở đây, nên con đành liều. Làm riết rồi quen, có nhiều người thấy con xin lon bia, họ còn cho con tiền, đồ ăn. Ngày nào không đi làm con thấy tiếc”. Mồ côi từ bé, Trang sống nương nhờ vào tình thương của bà ngoại. Bà tuổi cao sức yếu nên chỉ phụ bán hàng ngoài chợ. Trang nhặt ve chai ở các quán nhậu ven đường Trần Phú đã gần 1 năm, hôm nào may mắn em kiếm được khoảng 30 đến 40 ngàn đồng, còn bình thường em kiếm được 20 ngàn đồng/ngày.

Theo ghi nhận, ở khu vực này có khoảng 10 em nhỏ kiếm sống bằng cách nhặt ve chai ở các quán nhậu ven biển. Công việc khá nguy hiểm và đã từng có trường hợp trẻ cố gắng trèo lên lan can để lượm ve chai bị té ngã gây chấn thương phải cấp cứu tại bệnh viện.

Ông Nguyễn Thành Duy, Phó Chủ tịch UBND phường 5 (TP. Vũng Tàu) cho biết, địa phương đã ghi nhận vấn đề trên qua phản ánh của nhiều người dân. Chính quyền địa phương cũng đã tìm hướng giải quyết. Tuy nhiên, đây là vấn đề khá nan giải khi hầu hết các em là con của những gia đình tạm cư, ở nhà trọ và không đăng ký thường trú tại địa phương.

Liên quan đến việc này, bà La Thị Nhung, phó trưởng Phòng Chăm sóc trẻ em, Phòng LĐTBXH TP.Vũng Tàu cho biết: “Chúng tôi đã có chỉ đạo UBND phường 5 bố trí cộng tác viên tiếp cận kịp thời để có thể sớm giải quyết tình trạng trên; nhằm bảo đảm an toàn cho các em. Cụ thể, đối với những em thường trú tại địa phương, nếu có nhu cầu học nghề và giới thiệu việc làm, chúng tôi sẽ tạo điều kiện cho các em tham gia các lớp dạy nghề do Sở LĐTBXH tổ chức. Còn những em từ địa phương khác đến, các cộng tác viên phải nắm bắt và tuyên truyền cho bố, mẹ hoặc người đỡ đầu thấy được nguy cơ của việc đu lan can xin, nhặt ve chai, để từ đó các bậc phụ huynh không cho các em kiếm sống bằng công việc nguy hiểm này. Nhưng trước mắt, chính quyền địa phương sẽ phối hợp với các chủ nhà hàng đưa ra giải pháp hạn chế tình trạng trên. Theo đó, các nhà hàng sẽ phải khuyến cáo với khách không vứt vỏ lon bia xuống nước. Nhân viên nhà hàng có thể gom ve chai lại rồi giao cho các em”.

Bài, ảnh: MINH NHÂN

.
.
.