Không dùng bạo lực

Thứ Sáu, 21/10/2022, 18:58 [GMT+7]
In bài này
.

- Thiệt là tức chịu không nổi!

- Chuyện gì làm ông bức xúc thế?

- Ông xem thế này có bực không. Cả ngày đi làm mệt mỏi, tối về chỉ muốn nghỉ ngơi. Vậy mà lại không yên với mấy ông hàng xóm đua nhau “đắp mộ cuộc tình”. Chẳng biết họ đắp cái kiểu gì mà có một cái mộ đắp hoài không xong.

- Trào lưu mà, biết sao được! Thế ông có kế sách gì chưa?

- Chắc tui bán nhà đi nơi khác quá ông ơi.

- Đi ở nơi khác không nghe “đắp mộ cuộc tình” thì cũng bị bà đã mấy đời chồng tra tấn “Phận là con gái chưa một lần yêu ai”. Có cách này hay, ông áp dụng thử coi!

- Giải pháp gì ông?

- Dĩ độc trị độc!

- Là sao?

- Ông kéo loa thùng hướng nhà hàng xóm, bật nhạc đám ma hết công suất cho tui. Xài thuốc đặc trị này, bảo đảm dàn karaoke “loa kẹo kéo”của ông hàng xóm tắt đài ngay.

-…

- Sao, chịu rồi phải không? Tối mai triển ngay đi!

- Dùng bạo lực không ổn đâu ông ơi…

- Bạo lực hồi nào. Ông đang dùng… âm nhạc đó chứ!

- Ông mở nhạc đám ma để “chơi” lại chẳng những không hiệu quả mà có khi dẫn đến xô xát, bạo lực, án mạng cũng không chừng.

- Cứ cam chịu thì ông còn khổ với nạn karaoke “kẹo kéo” dài dài.

- Tui nghĩ kỹ rồi. Các tổ dân phố, khu phố đều đã có nhóm Zalo. Tui sẽ gọi điện nhờ bác tổ trưởng dân phố và cảnh sát khu vực can thiệp. Kiên trì “kêu cứu” thế nào cũng được đáp ứng ông à.

HẢI LĂNG

;
.