Nhắc lại không thừa

Thứ Sáu, 09/09/2022, 15:40 [GMT+7]
In bài này
.

- Trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh vừa qua, cả nước xảy ra 79 vụ tai nạn giao thông làm chết 48 người, 51 người bị thương. Tất cả các vụ tai nạn đều xảy ra trên đường bộ.

-…

- Trong 4 ngày đó, lực lượng CSGT cả nước đã phát hiện hơn 40.000 trường hợp vi phạm an toàn giao thông và xử phạt tổng số tiền hơn 60 tỉ đồng, tước hơn 6.000 bằng lái.

- Thôi ông, dịp lễ đã qua rồi, nhắc lại những con số chết chóc, không vui ấy mà làm gì.

- Sao lại thôi. Cũng phải “thống kê” để mọi người giật mình rút kinh nghiệm chứ.

- Năm nào tới dịp lễ, Tết cũng xảy ra chuyện đau lòng như thế. Báo, đài liên tục cảnh báo mà có “thức tỉnh” được ai đâu.

- Vậy thì càng nhắc lại để cảnh báo tiếp.

- Tui thấy tốt nhất là ở nhà cho nó lành. Mấy ngày này ra đường chỉ có rước vạ vào thân.

- Tui phản đối quan niệm tiêu cực của ông. Đâu phải vì những vấn nạn đó mà thúc thủ ở nhà. Cũng phải đi đó đi đây để tận hưởng cảm giác thoải mái những ngày nghỉ, lại còn góp phần kích cầu du lịch nữa chứ…

- Ông “phê” thì tui chịu chớ quyết không thay đổi quan niệm.

- Là sao?

- Tui sẽ ra khỏi nhà, lên rừng xuống biển để vui chơi, tiêu xài, mua sắm khi lực lượng chức năng chặn đứng một thảm họa.

- Ủa, thảm họa gì?

- Ông không đọc tin trong 4 ngày nghỉ lễ, CSGT cả nước đã xử lý hơn 8.800 tài xế uống rượu bia vẫn lái xe à. Thảm họa từ đó chớ đâu.

HẢI LĂNG

 
;
.