Sớm muộn gì cũng "chết"

Thứ Sáu, 01/07/2022, 18:47 [GMT+7]
In bài này
.

- Thần đèn đâu rồi.Ngươi ở đâu?!

- Thưa chủ nhân, em đây!

- Hừm, mọi lần ta chỉ “chà” nhẹ một cái là người có mặt. Sao lần này ta chà đến mỏi tay ngươi mới chịu hiện thân?

- Thưa chủ nhân, em đến trễ do bận theo học một đợt tập huấn nâng cao tay nghề!

- Nói vậy giờ người đã có nhiều phép thuật rồi phải không? Vậy hãy giúp ta “hô biến” mấy hécta đất nông nghiệp này thành đất nền bê tông bằng phẳng cái coi!

- Chủ nhân tính mở xưởng sản xuất…?

- Xưởng xiếc gì! Để ta phân lô, bán nền, hiểu chưa? Hừm, sao ngươi lại giật mình?

- Thưa, em giật mình vì đó là điều cấm!

- Vậy đất mới có giá. Người cứ “hô biến” cho ta. Có gì ta chịu.

- Thưa chủ nhân, em có thể di dời cả một chung cư, một toà cung điện nhưng việc “hô biến” phải trên cơ sở luật pháp chứ không phải tự tung tự tác, vô pháp vô thiên.

- Ối dào, ta thấy đất rừng, đất nông nghiệp ở nhiều địa phương bị phân lô bán nền, nhiều dự án “ma” được vẽ và rao bán công khai. Những kẻ ấy có bị gì đâu.

- Trước kia thôi chứ hiện nay thì… hổng dám đâu.

- Nói vậy là sao?

- Các điạ phương đang siết chặt nạn phân lô bán nền, xử nghiêm các giao dịch mua bán liên quan đến san lấp mặt bằng xây dựng trái phép. Dù là thần đèn, em cũng không dám.

- Đồ nhát gan, thần tiên gì mà hổng bằng người phàm. Biến!

- Chủ nhân không đuổi em cũng đi. Ở với những người suốt ngày tính chuyện phân lô, bán nền, sớm muộn gì cũng “chết”.

Nói đoạn chui vô cái đèn, nhảy tùm xuống sông, mất dạng.

HẢI LĂNG

;
.